Cách giao hàng ‘thả đồ ăn bay lơ lửng’ không thể nào bá đạo hơn

Khách du lịch đến tham quan tỉnh Iwate thường chú ý đến những di tích Đền, Chùa cổ kính. Thế nhưng cảnh sắc phản ánh đủ đặc trưng 4 mùa của Nhật Bản mới chính là một trong những điểm thú vị khiến cho địa phương này thu hút và phát triển du lịch.

Không đâu trên nước Nhật bạn có thể nhìn thấy dòng thác cuộn chảy giữa lòng thành phố thanh bình. Hẻm núi hùng vĩ này được gọi là Genbikei, một địa điểm không nên bỏ qua nếu đã đến tham quan Ichinoseki – Iwate.

( Ở Ichinoseki có 2 địa điểm có tên gần giống nhau, cả hai đều là hẻm núi có thác nước chảy qua. Một tên là Genbikei và hẻm còn lại là Geibikei – Japo sẽ giới thiệu đến các bạn trong một bài viết khác. Vì thế hãy chắc chắn rằng bạn không nhầm lẫn và ghé thăm cả hai nơi nhé)

Đứng từ trên cầu, bạn có thể quan sát toàn cảnh không gian hùng vĩ đến choáng ngợp của hẻm núi.

Genbikei giống như cô nàng dịu dàng nằm uốn lượn giữa lòng thành phố. Thế nhưng cũng có lúc cô nàng dở chứng đỏng đảnh khiến dòng nước chảy dữ dội và dồn dập, vì thế bạn cần chú ý nếu không muốn trượt chân rơi vào “lòng” nàng. Ngoài ra, Genbikei cũng rất sành điệu khi mỗi mùa, nàng sẽ khoác lên mình màu áo khác nhau.

Vào mùa hè, màu xanh lục của nước quyện với xanh của lá cây tạo nên một không gian vô cùng mát mắt

Thế nhưng vào giữa tháng 10, khi lá phong chuyển màu đỏ, cảnh sắc sẽ trở nên rất nên thơ hữu tình

Khung cảnh quyến rũ điểm xuyết màu hồng của hoa Anh Đào đậm nét Nhật Bản vào mùa xuân

Hoang sơ huyền bí giữa tuyết phủ lạnh lẽo của mùa đông

Bạn đã chọn được màu sắc yêu thích của mình chưa? Nếu có lỡ tham quan Genbikei nhầm mùa, bạn hãy yên tâm. Đây không chỉ là nơi để ngắm cảnh mà còn là địa điểm bạn được trải nghiệm một phong cách giao hàng “có một không hai”.

Rất nhiều bạn trẻ Nhật Bản đến tham quan Genbikei để một lần trong đời được chứng kiến cảnh giao hàng đặc sắc này.

Đứng từ trên vách đá của hẻm núi nhìn sang bên kia đường, bạn sẽ thấy một cửa hàng bán Dango (bánh trôi Nhật). Điều tuyệt vời ở đây là, bạn không cần phải qua bên kia đường mới có thức ăn, cửa hàng sẽ giao trực tiếp đến cho bạn bằng cách hết sức “vi diệu”. Đây được gọi là “Flying Dango”.

Chỉ bằng một sợi dây bắt ngang, thức ăn sẽ được “ship” miễn phí ngay đến chỗ của bạn, chỉ mất tầm 1 phút đến 2 phút.

Tại điểm du lịch có để sẵn một chiếc rổ lớn, trong đó có một cái rỗ nhỏ và một bảng gỗ cùng thanh gõ. Bạn cho tiền (khoảng 400 yên cho 1 người) vào chiếc rổ nhỏ, sau đó gõ vào bảng, vậy là đã đặt hàng thành công.

Bằng công nghệ đu dây điệu nghệ, cửa hàng sẽ giao hàng đến cho bạn

Thức ăn bao gồm trà và bánh. Quá trình di chuyển tuy “gập ghềnh” nhưng nước trà không hề bị đổ ra ngoài

Dango nhìn rất hấp dẫn đúng không?

Để dễ hình dung, bạn có thể tham khảo Clip sau:

Nhờ vào sự sáng tạo không điểm dừng của người Nhật mà du lịch đất nước họ mới phát triển như thế đấy!

Bên cạnh chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên, hãy đến đây để cùng ngắm “Dango bay” nhé.

 

 

Sachiko
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: