Kushiro – ngôi nhà của loài sếu đầu đỏ Nhật Bản

Vào các mùa trong năm, đầm lầy và ao hồ kích thước nhỏ là môi trường lí tưởng, là nguồn thức ăn dồi dào cho các đàn chim. Khi bước vào mùa đông, tất cả đều bị phủ bởi lớp tuyết dày trắng xóa. Điều này không ngăn cản Kushiro trở thành thiên đường của loài sếu đầu đỏ nổi tiếng, trong danh sách nguy cơ bị tuyệt chủng ở Nhật Bản tìm về đây.

Kushiro những ngày lạnh giá.

Kushiro thuộc phía đông Hokkaido, có khí hậu thường lạnh giá do ảnh hưởng bởi hàn lưu Kiril. Đặc biệt mùa hè, có nhiều ngày bị bao phủ bởi sương mù nên giá lạnh. Các mùa còn lại thời gian chiếu sáng ban ngày tương đối dài nên tuyết rơi ít, không quá lạnh.

Thiên nhiên đã ban tặng cho Kushiro những điều kiện tự nhiên không quá khắc nghiệt, giúp cho nơi đây trở thành thiên đường của loài sếu đầu đỏ Nhật Bản.

Sau đây là chùm ảnh về thiên đường của loài sếu đầu đỏ Nhật Bản.

(Nguồn internet)

(Nguồn internet)

(Nguồn internet)

(Nguồn internet)

(Nguồn internet)

(Nguồn internet)

Đôi hạc bên nhau trong bão tuyết.

Cùng nhau sưởi ấm ánh nắng mặt trời.

Wow!!! Thật quá ấn tượng với vẻ đẹp của thiên nhiên đặc biệt là loài sếu đầu đỏ Nhật Bản thật là tuyệt vời phải không nào!!!

Sau này ad nhất định phải nhìn tận mắt mới thỏa dạ. Các bạn cũng nên thử đi nhé!

Ashirogi

Thân thiện quá, người Nhật bị động vật lờn mặt

Xin hãy bảo vệ vẻ đẹp tự nhiên này!

Bạn đã được nghe tiếng thiên thần thì thầm ở vùng đất tuyết Hokkaido?

 

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: