6 năm sau thảm hoạ, liệu Fukushima vẫn còn là nơi “không có sự sống” ám ảnh như lời đồn?

3/11/2011 trận thảm hoạ kép động đất, sóng thần đã ập đến với thành phố Iwaki, một thành phố biển xinh đẹp nằm ở phía Đông Nam tỉnh Fukushima.

Thành phố tự hào là nơi có diện tích và dân cư đông nhất Fukushima. Khí hậu cũng ấm áp hơn hẳn các vùng khác ở phương Bắc.

Thời điểm này, ngôi nhà trú ngụ của hàng trăm sinh vật biên lớn nhỏ, Thuỷ Cung Fukushima (Aquamarine Fukushima) cũng bị tàn phá nghiêm trọng.

Hình ảnh khu trải nghiệm nhân tạo bên ngoài Thuỷ Cung. Nơi trẻ em cùng cha mẹ có thể câu cá, chơi đùa và tìm hiểu các sinh vật biển được nuôi trong khu vực này.

Theo lời nhân viên hướng dẫn, chúng tôi được biết:

“Bên dưới toà Thuỷ Cung là hệ thống điện chằng chịt, vì thế khi nước tràn vào, hầu hết các sinh vật đều không thể qua khỏi. Tuy nhiên, ban quản lý Thuỷ Cung phải gấp rút tu sửa cũng như tái thiết lại Thuỷ Cung càng nhanh càng tốt để cứu sống những sinh vật còn lại. Và phép màu đã xảy ra, bằng sự quyên góp của người dân Fukushima nói riêng cũng như cả nước nói chung, và không thể không kể đến tấm chân tình của người dân Việt Nam đã ủng hộ, chỉ sau 4 tháng, Thuỷ Cung đã đi vào hoạt động trở lại. 4 tháng tưởng chừng như ngắn ngủi, thế nhưng lại là quãng thời gian vô cùng khó khăn đối với chúng tôi. May mà có sự giúp đỡ của mọi người”.

Thật là thần kỳ.

Vậy Thuỷ Cung Fukushima có gì đặc biệt và tại sao lại được người dân nơi đây yêu mến như vậy? Chúng ta cùng đi vào tìm hiểu nhé!

1. Cấu trúc, cảnh quan 

Đặc trưng của Thuỷ Cung là toàn bộ thiết kế được xây dựng bằng kính, kiến trúc mái vòm cong trông rất sang trọng mà không kém phần hài hoà với cảnh biển xung quanh.

Thuỷ Cung Fukushima gồm 2 khu chính là:  khu trải nghiệm và khu sinh vật gồm 4 tầng

Trong đó khu trải nghiệm được thiết kế ngoài trời có khu hồ nhân tạo lớn nhất Nhật Bản.

Sơ đồ toà nhà 

Trên tấm vé in hình bể cá tam giác, là nơi “sống ảo” tuyệt hảo cho bất cứ cặp đôi nào. Và cũng là đặc trưng nổi bật của Thuỷ Cung.

Những chú cá mô hình được treo trên trần mái vòm kính của toà nhà 

Tầng 1: Khu sinh vật biển tiến hoá 

Tầng 3: hai chú hải cẩu đáng yêu nhưng khá lớn tuổi của khu Thuỷ Cung (có chú sinh từ trước năm 1994) 

Triển lãm các giai đoạn hình thành và phát triển của Thuỷ Cung Fukushima 

Tầng 3: Các loài thực vật và thuỷ sinh vùng nhiệt đới 

チンアナゴ (Chin Anago) là sinh vật gần với họ lươn, vì hình dạng như bộ phận sinh dục nam nên được đặt với cái tên nhạy cảm như vậy. 

Các loài ở đây, nếu được ký hiệu 5 sao thì nhất định chỉ có “độc nhất” ở Fukushima mà thôi. 

2. Sức hút “không thể cưỡng lại” của Thuỷ Cung 

Lễ hội nghệ thuật môi trường quốc tế Onahama

Đi vào cổng toà nhà chính, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều lá cờ được vẽ cầu kỳ như thế này. Đây cũng là một lễ hội đặc sắc chỉ có ở thành phố Iwaki mới có mà thôi.

Lễ hội cá Sanma

Mùa thu là mùa của cá Thu đao, những con cá thu nóng hổi sau khi nướng với muối toả hương thơm phức cả một vùng. Khó ai có thể cưỡng lại.

Tuy đã kết thúc nhưng năm sau bạn nào có hứng thú, nhất định hãy ghé Thuỷ Cung chơi vào dịp ấy nhé!

Và vô vàn lễ hội trải nghiệm cho bé

Các bé được học về biển và các sinh vật bằng cách tiếp xúc, nhìn thấy và sờ tận tay. Hẳn đây là cách học tối ưu và gây hứng thú nhất cho các bé phải không nào?

Video 3 học sinh trung học nhảy tại Thuỷ Cung Fukushima càng làm người ta hứng thú được đến đây một lần

3. Sự hồi phục thần kỳ sau thảm hoạ 2011 của thành phố Iwaki

6 năm trước, ngày định mệnh ấy đã cướp đi sinh mạng cả hàng trăm người dân tỉnh Fukushima, đánh sập nhà cửa và cuốn đi tất cả hoa màu, cũng như những gì họ đã gầy dựng, chi trong chớp mắt.

Thuỷ cung đã bị tàn phá một phần sau sóng thần. Ảnh: aquamarine.or.jp

Thành phố Iwaki nhìn từ trên cao. Ảnh: youtube.com

Và thành phố Iwaki, nơi hứng chịu thảm hoạ đau thương đó, đã vực dậy sau 6 năm sau. Một số hình ảnh dưới đây là mình chứng cho sự hồi sinh đó.

Nhờ sự giúp đỡ của người dân trong vùng cũng như khắp cả nước. Trong đó, tự hào rằng đã đóng góp của Việt Nam, Thuỷ Cung đã được khôi phục và mở cửa trở lại chỉ sau 4 tháng. Năm nay, Thuỷ Cung đang kỷ niệm 15 năm thành lập và năm 2018 tới đây, Hội nghị quốc tế Hải dương học sẽ được tổ chức ở thuỷ cung Fukushima.

Buổi chiều bên ngoài khu trải nghiệm của Thuỷ Cung. Nhìn khung cảnh yên bình này, ai mà ngờ rằng đã có những thảm hoạ kinh khủng thể nào ập đến với nơi này.

Nhà cửa được xây dựng lại, đường xá giao thông khang trang như bất cứ nơi nào trên nước Nhật. Mọi thứ diễn ra như thể chưa có sự kiện 6 năm trước 

Khung cảnh cảng biển bên cạnh Thuỷ cung Fukushima 

Aeon Mall và một số khu phức hợp đang được xây dựng giúp cuộc sống người dân tiện lợi hơn 

***Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 〒971-8101福島県いわき市小名浜字辰巳町50

Số điện thoại :024-73-2525

Giá vé:
+Người lớn: 1800 Yên

+Trẻ em (0 – 18 tuổi): 900 Yên

Website: http://www.aquamarine.or.jp/smp/index.html

 Chee

Những bức ảnh cho thấy bạn nên ghé thuỷ cung Nhật Bản một lần

5 năm sau thảm họa Fukushima Nhật Bản, người cha vẫn mòn mỏi đi tìm xác con

Đặc sản”rượu ngon” của tỉnh Fukushima

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: