Lý do “lãng xẹt” dẫn đến mối “thâm thù” khó xoá giữa tỉnh thứ 47 Nhật Bản và quê hương thám tử lừng danh Conan

“Nhật Bản có 1 thủ đô, 2 phủ, 1 đạo và 43 tỉnh” : đây là kiến thức địa lý cơ bản mà bất kỳ ai yêu thích đất nước này đều thuộc nằm lòng.

Ngoài những tỉnh hoặc địa danh phổ biến như Tokyo, Osaka, Hokkaido thì có một số tỉnh đặc biệt đến nỗi cả người Nhật cũng chẳng nhớ nó nằm ở đâu trên bản đồ.

Tỉnh thành bị lãng quên 

Trong cuộc khảo sát diễn ra vào năm 2016, người ta đã tổng hợp 3 cái tên tỉnh thành ít người biết đến nhất ở Nhật. Đó là :

Thứ 1: Tôi cá là quá nửa các bạn sẽ thắc mắc cái tên này. Vì đến cả người Nhật còn lãng quên sự hiện diện của nó kia mà.

Tỉnh SHIMANE 

Ảnh: ranking.goo.ne.jp

Thứ 2: Tỉnh TOCHIGI

Thứ 3: Tỉnh FUKUI 

Khi xếp hạng mức độ nổi tiếng của một tỉnh, người Nhật dựa vào tiêu chí dễ thấy nhất đó là điểm du lịch. Tỉnh thành có càng ít đặc trưng, càng hạn chế được nhắc đến trên truyền hình. Vì vậy mà kiến thức của người dân về tỉnh thành đó cũng bị giới hạn.

Và khi bị hỏi đến, ví dụ :”Bạn biết gì về tỉnh Shimane ?”.

Thay vì trả lời như đảo Oki, đền Matsue như các trang Web hướng dẫn du lịch đăng tải, thì nhiều người lại ú ớ: “Shi..Shimane…?”

Ấn tượng duy nhất của họ đó là:” Tôi đã từng nghe qua tên gọi này ở đâu đó”.

Đằng sau sự chấp nhận mình là tỉnh thứ 47…

Thế nhưng, không tỏ ra cay cú hay bất bình, tỉnh Shimane đang dần chiếm được cảm tình của người Nhật qua cách…CHẤP NHẬN nó.

Ảnh: corobuzz.com

Câu Slogan trên bánh quy mua ở tỉnh Shimane : “Tỉnh nổi tiếng thứ 47 của Nhật Bản”

Và “sự chấp nhận” đó được truyền tải vào bộ lịch “tự ngược đãi-自虐 (Jigyaku Calendar)”. Trở thành HIT vô cùng lớn từ năm 2011 đến nay. Năm 2014 ước tính bộ lịch đã bán được hơn 36000 bản lịch treo tường và để bàn, tạo nên cơn sốt được săn lùng hàng đầu trong giới văn phòng phẩm.

Nhân vật chính của bộ lịch là Yoshida nóng tính với khuôn mặt luôn giận dữ. Cùng thiết kế bắt mắt đã gây ấn tượng với người tiêu dùng.

Phiên bản lịch cho năm2018 cũng đã ra mắt 

Đặt mua tại đây nếu bạn thấy thích 

Ảnh: http://xn--u9j429qiq1a.jp/4362/

Mối “thâm thù” với tỉnh Tottori

Ai là Fan hâm mộ của bộ truyện Thám tử lừng danh Conan chắc hẳn đều từng nghe đến quê hương của tác giả Gosho Aoyama, tỉnh Tottori.

Thế nhưng, sẽ chẳng có chuyện gì để nói nếu trong quá khứ và ngay cả hiện tại, những vấn đề “gây cạch mặt nhau” của tỉnh Shimane và Tottori không xảy ra.

Về địa lý, Tottoro và Shimane là hai tỉnh nằm kề nhau trên đảo Honshu xinh đẹp.

Và trong quá khứ, hai tỉnh này từng là một. Đến thời Meiji, vì tỉnh Tottori quá lớn nên chính quyền đã quyết định tách ra thành hai tỉnh riêng biệt. Tỉnh còn lại được tách ra lấy tên là Shimane.

Ảnh: jin115.com

Thế nhưng, dường như người Nhật vẫn quen gọi vùng đó là Tottori nên vô tình lãng quên đi tỉnh còn lại.

Hơn nữa, việc các đài truyền hình Kanto sử dụng cách nói gộp hai tỉnh vùng Honshu này chính là một trong những nguyên nhân tạo nên mối thù truyền kiếp giữa hai tỉnh.

Một nhầm lẫn tiêu biểu giữa hai tỉnh của đài TBS (Để ý dấu mũi tên màu xanh lá có chữ 鳥取県, ở đó lẽ ra phải là 2 tỉnh Shimane và Tottori mới đúng) 

Ảnh: j-town.net

Để truyền đạt thông điệp đó, Yoshida-kun giận dữ đã xuất hiện trên tấm lịch 2018 với tuyên bố rằng:”Thôi bên nào cũng được”

Với tên hai tỉnh SHIMANE và TOTTORI rõ to phía trên đỉnh. Dù nói như thể đã “buông xuôi” nhưng giờ đây ai mua bộ lịch này sẽ không còn nhầm lẫn giữa hai tỉnh nữa.

 

Thật là một tỉnh thành “đáng thương” mà cũng thật “đáng sợ” phải không nào?

Qua đây mới thấy được quy luật đào thải của du lịch Nhật Bản thật ghê gớm. Nếu bạn không cố gắng truyền bá và phát triển quê hương mình. Nơi đó sẽ bị lãng quên, ngay cả với người dân trong nước.

Chee 

Có gì trong bát cơm bình dân của 47 tỉnh thành nước Nhật?

Người xứ này sao mà dễ thương “quá xá”- Fukushima Gambare!

Lần đầu nếm thử và cảm nhận trái cây vùng đất “phóng xạ hạt nhân”

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: