Đóng khố, ôm băng giữa trời đông giá lạnh, bạn biết gì về lễ hội Kanchu Misogi Matsuri?

Ở Nhật, hàng năm có rất nhiều lễ hội mà người tham dự (chủ yếu là nam giới) đều chỉ mặc duy nhất trên người chiếc khố trắng. Những lễ hội đó tựu chung được gọi là lễ hội khoả thân. Hadaka Matsuri là một ví dụ, được tổ chức thường niên vào tháng 2 ở Đền Kokusekiji, thành phố Oshu, tỉnh Iwate.

Tại lễ hội, người tham gia sẽ xuống nước, ra sức giành cặp gậy vốn được tin rằng mang đến may mắn cả năm cho ai bắt được chúng.

Giành cặp gậy may mắn

Nguồn: japan-men-strip-naked

Bên cạnh đó, lễ hội Kanchu Misogi Matsuri của đạo Shinto hay còn gọi là Lễ hội Thanh tẩy mùa Đông cũng thu hút đông đảo người tham gia, gồm cả đàn ông và phụ nữ, ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, hầu hết vẫn là nam giới, họ là các tín đồ đạo Shinto.

Đạo Shinto (Thần đạo) có nguồn gốc từ quan niệm vật linh của người Nhật cổ. Thần đạo cho rằng cây cối, loài vật trong thiên nhiên đều có quỷ thần nên phải được thờ cúng. Thần đạo Shinto không có Chúa trời, không có người sáng lập, không có người cầm quyền và cho phép mọi người theo các tôn giáo khác. Đạo này đề cao các phép tắc đạo đức và tình yêu thương con người.

Lễ hội này thường diễn ra vào tháng 1 tại ngôi đền cổ Shinto ở trung tâm thủ đô Tokyo.

Nguồn: japantoday.com

Trong cái rét 6 độ C, đàn ông mặc khố và băng cột đầu trong khi nữ thì mặc quần áo trắng. Họ sẽ phải ngâm mình trong một hồ nước lạnh tại đền, hắt nước lên người khác.

Nguồn: japantoday.com

Nguồn: japantoday.com

Rồi sau đó ôm một tảng băng lớn, để cầu những điều may mắn, thành công trong năm mới.

Nguồn: japantoday.com

Họ phải chờ cho chúng tan chảy giữa trời để tâm hồn và thể xác được thanh tẩy sạch sẽ.

Nguồn: japantoday.com

Nghi lễ thanh tẩy Mùa đông này được cho là có thể thanh lọc cơ thể, linh hồn và đem lại may mắn cho người tham dự.

Nguồn: japantoday.com

Nghi thức này được tổ chức nhiều nơi ở Nhật Bản, một số nơi, người ta không ôm băng mà chôn mình dưới tuyết trắng, đứng dưới thác hoặc không ngủ trong vài ngày liền. Ắt hẳn nhiều bạn đã nghe qua sức mạnh tinh thần của người Nhật, những lễ hội như thế này được tổ chức để rèn luyện sức khoẻ, dũng khí, tính kiên nhẫn theo đúng khí chất Samurai thực thụ.

Nguồn: japantoday.com

Nếu là bạn, bạn có dám thanh tẩy mình như vậy không?

Koibito yo

Mấy ai biết đằng sau lễ hội ánh sáng Kobe Luminarie lung linh là câu chuyện đau thương 22 năm trước

Obon Lễ hội mở cửa Địa Ngục độc đáo của người Nhật

Vì sao cành tre Fukusasa lại được xem là biểu tượng của sự may mắn ở Nhật?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: