Tham quan ngôi Đền Thần đạo cổ nhất khu vực Tohoku – Đền Muối Shiogama Jinja

Tại tỉnh Miyagi có một thành phố gọi là Shiogama, dựa theo truyền thống làm muối tại đây (Shiogama trong tiếng Nhật có nghĩa là cái vạc đựng muối). Đây đồng thời cũng là một tục lệ của đạo Shinto vẫn được thực hiện thường niên vào tháng 7.

Tọa lạc nơi đây là ngôi Đền vô cùng linh thiêng, được biết đến như Đền chính của đạo Shinto ở khu vực Tohoku (vùng Đông Bắc Nhật Bản).

Ảnh Muza-chan

Theo lịch sử của Đền Shiogama, đây là nơi thờ phụng 3 trụ cột, 3 vị thần được biết đến với cái tên Shiotsuchinooji (Thần dạy dân làm muối), Takemikazuchi (Thần sấm sét, đồng thời cũng là Thần bảo trợ cho ngành hàng hải) và Futsunushi (Thần kiếm, được dòng họ Mononobe thờ phụng như Tổ thần). Truyền thuyết cũng chỉ ra rằng Shiotsuchinooji đã dẫn đường cho 2 vị còn lại đến vùng Shiogama để hỗ trợ những người ngư dân ở đó.

Được tái xây dựng vào thế kỷ 17, kiến trúc của Shiogama Jinja có điểm nhấn nằm ở lối kiến trúc mái bất cân xứng (Nagare-zukuri) độc đáo. Đền được chia làm 3 khu (Ugu, Sagu, Betsugu), mỗi khu thờ một vị thần, đại diện cho sự hưng thịnh của vùng Tohoku. Trong đó, người dân thờ Shiotsuchi-Oji-no-Kami trong khu Betsugu, nằm tách biệt với các phần còn lại, thờ Takemikazuchi-no-Kami tại khu Sagu nằm ở phần bên trái và thờ Futsunushi-no-Kami tại Ugu, nằm ở phần bên phải.

Ảnh Green Shinto

Shiotsuchi-Oji no kami là vị thần có vai trò quan trọng nhất, vì vậy được thờ phụng ở khu vực linh thiêng nhất. Bên cạnh là ông Tổ ngành muối tại vùng này, Shiotsuchi còn là Thần Thủy triều. Nhiệm vụ của ngài không chỉ bảo vệ phù hộ người ngư dân mà còn cho những bà mẹ mang thai.

Sở dĩ có sự liên kết này vì người dân ở đây tin vào câu chuyện dân gian kể rằng khi mặt trăng vuông góc với mặt biển, tại thời điểm sóng lớn ập vào bờ, sẽ lại có một đứa bé được sinh ra. Đó sẽ là một đứa trẻ khỏe mạnh, lực lưỡng, tiếp nối nghề cá của tổ tiên.

Ảnh Japan – Shrines and Temples – blogger

Shiogama Jinja không chỉ là ngôi Đền lớn nhất vùng Tohoku, mà còn là Đền cổ nhất khu vực này. Thời gian xây dựng chính xác của Đền đến nay vẫn là ẩn số, chỉ biết khi dân tộc Nhật Bản đến nơi đây 2000 năm về trước, ngôi Đền đã có ở đó rồi.

Chính vì linh thiêng, để đến được Đền, bạn phải bước qua 200 bậc đá dốc đứng dẫn đến các cửa châu sa và các tòa nhà ở phía trên đồi. May mắn thay, gần đây người ta đã xây dựng nhiều lối đi khác dẫn đến Đền đỡ vất vả hơn rất nhiều.

Xét về vị thế, Shiogama Jinja là một trong những điểm tốt nhất của thành phố để ngắm hoa Anh Đào. Ở đây có hơn 300 cây Anh Đào với 20 giống khác nhau. Đặc biệt, giống hoa được ưa chuộng nhất là Anh Đào Shiogama cánh kép, nở rất muộn, cánh hoa bung tròn trịa đáng yêu. Trong suốt mùa hoa, các cây được thắp sáng vào buổi tối đến 22 giờ, và sẽ có một lễ hội hoa anh đào được tổ chức vào ngày Chủ Nhật thứ tư của tháng Tư.

Ảnh JAPO

Đến Nhật Bản, đừng chạy theo những khu phố sầm uất, những trung tâm thương mại đầy người chen chúc, chút lắng đọng tại những ngôi Đền linh thiêng sẽ khiến bạn hiểu thêm về văn hóa tín ngưỡng của đất nước này. Đến Đền đừng quên cầu nguyện, xin xăm. Quy trình cầu nguyện như sau: rung chuông, thảy vào hộp đồng xu, vỗ tay 2 lần sau đó gửi đi điều ước đến các vị thần ở đó.

Thông tin chi tiết xem ở đây

http://www.shiogamajinja.jp/about/access.html

Sachiko

Ma mị, ám ảnh lạc bước vào Vùng đất linh hồn cây tại Miyagi

Chợ Sendai Asaichi lâu đời ở Miyagi

Một đêm nghỉ dưỡng tuyệt vời tại quán trọ Ryokan Sanjiro tỉnh Miyagi

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: