Cửa vào âm phủ là địa điểm có thật tại Nhật

Ở Nhật bên cạnh Phật giáo còn tồn tại đạo Shinto (Thần Đạo) – Đây là tôn giáo độc đáo của người Nhật. Dù gọi là độc đáo nhưng bản thân Shinto cũng bị ảnh hưởng nhiều từ Trung Quốc.

Trong đạo Phật, nơi thờ phụng được gọi là Chùa, còn với Shinto, Đền (Jinja) là nơi linh thiêng mà Thần linh hay lui tới.

Ảnh Dia diem du lich

Khác với Thiên chúa giáo sớm bị kỳ thị và bài trừ khỏi Nhật Bản, đạo Phật và đạo Shinto “chung sống” khá hòa thuận với nhau, thậm chí giữa hai đạo tưởng chừng không liên quan này còn có nhiều sự kết hợp về tư tưởng. Chính vì thế dù có theo đạo Phật ở Việt Nam, bạn cũng sẽ bị sốc với những quan niệm mới trong Phật giáo Nhật Bản.

Một trong số đó chính là quan niệm về thế giới sau cái chết.

Trong Shinto, người chết đi qua dòng suối vàng và đến vương quốc mới gọi là âm phủ dưới lòng đất. Cách nghĩ này giống với văn hóa Trung Quốc, trong Kinh thánh cũng có nhắc tới điều này.

Ảnh 駿河屋

Trong một số Thần thoại Nhật Bản có chỉ ra cổng vào âm phủ. Đó là một nơi có thật gọi là 黄泉比良坂 (Yomotsu Hirasaka).

Truyện kể rằng vị thần nọ mất đi người vợ của mình. Dù bao lời can ngăn, cảnh báo, anh ta vẫn một mực muốn gặp vợ dưới suối vàng, vì thế đã tìm đường đến âm phủ. Gặp vợ, vị thần vô cùng mừng rỡ, nhưng cô vợ nói với anh rằng cô không thể về dương thế được nữa, vì đã lỡ ăn thức ăn của âm phủ rồi.

Ảnh Narutopedia – Fandom

Người chồng không chấp nhận sự thật, khóc lóc năn nỉ. Cuối cùng, vì thương chồng, người vợ đến cầu xin cùng quản ngục. Cô bảo chồng quay về chờ tin mình, nhưng tuyệt đối không được đốt lửa để nhìn thấy cô. Thế nhưng vì quá nhớ vợ, nhân lúc vợ ngủ, vị thần đốt lược thắp sáng để gặp vợ thì than ôi, chỉ thấy một nhúm xương khô cùng tóc rối. Anh chàng sợ hãi còn người vợ nổi cơn thịnh nộ, hóa ra quỷ thần sấm sét truy đuổi chồng.

Lúc vợ đẹp ai chả mê, thế nhưng khi vợ xấu xí kinh tởm thì lật mặt. Người chồng hoang mang, lo lắng, dùng đá niêm phong cửa điện ngục. Cô vợ bị mắc kẹt dưới âm phủ, oán giận, mỗi năm giết 1000 sinh linh để hả dạ, trong lúc đó người chồng phải cố gắng tạo ra 1500 sinh linh khác để bù vào cho nhân gian không tuyệt chủng.

Câu chuyện “đắng lòng” từ thời xa xưa này đương nhiên là hư cấu, nhưng địa danh trong câu chuyện là có thật.

Địa danh thật thuộc Shimane-shi, Higashiizumo-machi.

Chỉ nhìn ảnh thôi đã thấy ở đó toát lên vẻ huyền bí khó lý giải.

Liệu đây có phải là một phần tảng đá người chồng đã phong ấn không nhỉ?

Có nhiều lời đồn rằng nếu bạn chụp ảnh tại đây, trong hình sẽ xuất hiện những hình bóng kỳ lạ.

Một nơi vô cùng linh thiêng, là bối cảnh xoay quanh những câu chuyện thần thoại của Nhật như thế, liệu bạn có muốn đến xem thử không?

Tham khảo http://small-life.com/archives/12/10/0900.php

Kengo Abe

Một Việt Nam kỳ bí trong mắt người Nhật -Có bao giờ bạn thấy nước ta lạ theo cách này?

Những hướng dẫn viên kỳ lạ tại vùng đất sóng thần Miyagi

Những món đồ kỳ lạ chỉ có ở khách sạn Nhật mà bạn khó tìm thấy ở những nơi khác

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: