Không chỉ mỗi sân bay, Narita còn có cả địa danh hơn 1000 năm tuổi, hội tụ các minh tinh

Ai từng có lần đến Nhật chắc hẳn phải qua sân bay Narita. Từ đó đến thẳng Tokyo, vô cùng tiện lợi.

Tuy nhiên, Narita không phải chỉ có sân bay quốc tế hàng đầu Nhật Bản mà còn nhiều thắng cảnh khác mà nhiều du khách nước ngoài thường bỏ lỡ. Đó là gì, hãy cùng theo chân Japo tìm hiểu nhé.

Bên trong sân bay, bạn sẽ tìm được lối đi bộ đến nhà ga Narita Kuukou. Từ đây đi tiếp một trạm sẽ đến ga Narita. Tại đây bạn xuống tàu rồi đi bộ sẽ thấy một đền thần có tên Naritasan – shinshouji.

Ngôi đền có lịch sử hơn 1000 năm và vô cùng thế lực đến nỗi ở đây, bạn có thể gặp được những nghệ nhân Kabuki hay người nổi tiếng đến viếng.

Dưới đây là những hình ảnh khắc họa sức mạnh của ngôi đền hơn ngàn năm tuổi này.

 

Tuy nhiên, sức hút của đền không chỉ nằm ở những hình ảnh trên, mà là ở con đường dẫn đến chính điện.

Những ngôi nhà cổ xếp thành dãy phố ngay ngắn, hầu hết chúng đều là những cửa hàng kinh doanh quà lưu niệm và tặng phẩm liên quan đến đền Narita Shinshouji.

Đây đều là những hình ảnh bạn khó tìm thấy ở bất cứ đâu trong nội thành Tokyo. Bạn có thể chọn cách cùng đám đông ăn lươn nướng hoặc vừa thả bộ vừa ăn cũng thú vị không kém.

Dọc đường đi được đặt các bức tượng đồng và tất cả có 12 bức, tượng trưng cho 12 con giáp và thần bảo hộ của chúng.

Ví dụ: Tuổi khỉ (Sarudoshi) sẽ được thần Dainichinyorai – vị thần Mặt Trời bảo hộ.

Còn tôi tuổi bò (Ushidoshi) nên… là gì vậy nhỉ? Vừa thong thả cuốc bộ, tôi có thể tìm được vị thần của mình.

Nhân tiện đang đề cập đến chuyện này, các bạn có biết 12 con giáp của Việt Nam và Nhật Bản có 3 điểm nhau không?

Đó là:

+Heo ở Việt Nam, thay bằng heo rừng

+Trâu thay bằng bò

+Mèo thay bằng thỏ

Cùng chịu sự ảnh hưởng của văn hoá Trung Hoa nhưng giữa hai nước lại có sự dị biệt thú vị đến vậy.

Và các bạn đón xem tôi đã thấy gì trên đường nào!!!

Một nhà hàng Việt Nam.

Vừa đặt chân đến Nhật nên có lẽ chẳng bạn nào muốn nếm hương vị quê hương ngay đâu. Nhưng biết đâu đây lại là trải nghiệm mới mẻ cho chuyến du lịch Nhật đậm chất Việt mới lạ!

Nhìn lá cờ quốc kỳ nổi bật treo thế kia, tôi nghĩ chủ quán cũng là người rất yêu quý Việt Nam đấy.

Các bạn sắp đến Nhật hoặc ở khu vực Kanto, nhớ đừng bỏ qua Narita-shinshouji trên hành trình tham quan của mình nhé.

Kengo Abe

Có phải tất cả các nữ Pháp sư trong Đền Thần đều là trinh nữ ?

Con đường dẫn đến thần linh

Kyoto và ký ức đen tối về những cuộc thanh trừng của “Bách quỷ dạ hành”

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: