Bức ảnh chứng minh “Rồng” trong thần thoại xuất hiện ngoài đời thực

Nhật Bản là một đất nước với nhiều nét văn hoá u huyền gắn liền với thần thoại. Ở đây, có rất nhiều đền thờ với những sinh vật chỉ có trong hư cấu.

Và điều mà Japo sẽ giới thiệu cho bạn dưới đây cũng liên quan đến một trong những sinh vật được cho là linh thiêng nhất trong thần thoại từ trước đến nay.

Khi du lịch Nhật, các chuyến tàu cao tốc với công nghệ cao và xe buýt thân thiện là những cách tiếp cận đất nước này tuyệt vời nhất. Nhưng bên cạnh đó, du lịch hàng không cũng được nhiều du khách lựa chọn. Khi ngắm cảnh từ trên cao, mọi cảnh vật dường như thu bé lại. Vì vậy, bạn sẽ dễ dàng quan sát các đảo, dòng sông một cách bao quát, và cũng từ đó, bạn sẽ phát hiện ra nhiều điều tuyệt vời.

Ví dụ như khám phá của người dùng Twitter người Nhật có tên @ chicago0812 đã minh chứng cho điều đó. Khi bay qua đảo Shikoku, đảo nhỏ nhất trong bốn đảo chính của Nhật, anh nhìn ra ngoài và bắt gặp một “con rồng hùng vĩ trong thần thoại”.

Nguồn: jack75

Tất nhiên, đây không phải là một con rồng thật, thực tế là một dòng sông ở tỉnh Kochi trông giống như sinh vật thần thoại trong tưởng tượng.

Ảnh từ vệ tinh

Đuôi và thân “con rồng” là do dòng sông Yoshino uốn lượn mà thành, con đường thuỷ này dài 194 km (121 dặm) chảy từ núi Kamegamori đến hồ Sameura. Phần đầu rồng do hồ này tạo thành.

Ảnh từ Google map

Sự giống nhau đến lạ lùng này khiến người dùng Twitter hết sức ngạc nhiên, bởi sinh vật tồn tại trong truyền thuyết cổ đại nay lại hiện ra rõ ràng ở Nhật. Và người dùng này may mắn chụp lại được.

Dòng sông Yoshino đã tồn tại hàng thế kỷ qua, nhưng hồ Sameura mới được hình thành do con người xây dựng đập chứa từ năm 1963, hoàn thành vào năm 1975.

Hồ này là một địa điểm du lịch nổi tiếng, với dịch vụ đạp xe quanh nó ngắm khoảng 2000 cây hoa Anh Đào rực rỡ. Ngoài ra, còn một số trò chơi khác như chèo thuyền, đạp vịt thưởng thức phong cảnh.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của @ chicago0812 đã nhận được nhiều chia sẻ và hưởng ứng một cách thích thú. Với nhiều người, đây đúng là một “kỳ tích”, tựa như rồng trong thần thoại bỗng chốc xuất hiện ngoài đời thực.

Trong khi ở phương Tây, rồng được xem là nguồn cơ của hoả hoạn vì nó thường phun ra lửa. Trong khi đó, ở phương Đông nói chung và Nhật Bản nói riêng thì chúng lại thường là loài vật cung cấp nước và gây ra mưa. Chính vì thế, thêm một sự liên hệ nữa, hồ Sameura là một hồ chứa đa chức năng, ngoài ngăn dòng làm đập chứa trong thuỷ điện, nó còn cung cấp nước tưới tiêu cho sinh hoạt của người dân địa phương. Tức sông Shikoku chính là một “con rồng” theo đúng nghĩa.

Bạn có thấy vẻ đẹp tự nhiên địa danh này ở Nhật giống với sinh vật trong thần thoại không?

Tham khảo: soranews24

TT

Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi như thế nào khi sống ở Nhật?

Công nghệ điều khiển xe bằng sóng não của Nissan

Ông bố xin triệu like để được đặt tên con theo nhân vật truyện tranh 7 viên ngọc rồng, choáng với phản ứng của cư dân mạng

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: