Câu chuyện khác về biểu tượng không mấy đẹp đẽ của Tokyo?

Bạn ấn tượng thế nào về thành phố đô hội bậc nhất Nhật Bản- Tokyo?

Sạch sẽ, trong lành, con người văn minh, những chuyến tàu nhộn nhịp ngày đêm, hay khu mua sắm sầm uất…

Tuy nhiên, nếu bạn hỏi Tokyo trong mắt người Nhật là nơi như thế nào? Bạn sẽ nhận được những câu trả lời bất ngờ ngoài sức tưởng tượng.

Dơ dáy, đông đúc, chật chội, đầy quạ và rác… đó là những tính từ không mấy mĩ miều mà một số người Nhật dành cho Tokyo đấy.

Ảnh: irasutoya.com

Đúng vậy, Tokyo là thành phố đông dân nhất thế giới và số lượng quạ ở đây lên đến 8000 con. Chúng bới tung rác và thậm chí mổ vào thức ăn của con người. Đây là một trong những ấn tượng gây sốc nhất được ghi nhận từ du khách nước ngoài.

Nhiều người nhìn thấy sẽ nghĩ rằng, trong nội thành mà nhiều quạ như thế thì ngoại ô chắc chẳng thua kém gì. Nhưng không, số lượng quạ ở nông thôn chẳng đáng là bao. Vì quạ là loài chim đặc biệt thích đô thị. Chúng làm tổ ở vùng núi gần Tokyo, buổi sáng lượn vòng quanh nội thành, chiều đến lại sà xuống mổ rác gắp đi thức ăn thừa. Vì lý do đó mà khu phân loại rác ở Nhật luôn có các hàng rào chắn nhằm ngăn việc quạ bới rác, gây mất mỹ quan đô thị.

Ảnh: irasutoya.com

Ngược lại, nếu chọn vùng quê làm nơi sinh sống thì chúng sẽ chết dần chết mòn vì khan hiếm thức ăn.

Cũng nói thêm, quạ là loài khá thông minh trong họ chim chóc. Có khi còn thông minh hơn cả loài chó vì biết “đàm thoại” bằng tiếng khóc. Nhờ tiếng khóc này mà chúng sẽ chỉ dẫn “đồng đội” nơi nào có thức ăn, nơi nào có cạm bẫy. Vì vậy, nếu bạn nhận biết được đâu là tiếng khóc khi có nguy hiểm thì hãy ghi âm lại, để ở một chỗ thì quạ sẽ không bao giờ lui tới. Ngược lại nếu ghi âm tiếng kêu báo có mồi thì chúng sẽ lập tức tập trung lại ngay.

Nhiều Video ghi lại hình ảnh chúng đặt những quả óc chó trên đường, để xe hơi cán qua thì gắp phần nhân bên trong để ăn. Hơn nữa lại còn biết vặn cả vòi nước để uống nữa chứ. Có lẽ chúng thật sự đã  trở thành dân Tokyo thực thụ mất rồi.

Ảnh: irasutoya.com

Thế nhưng, rảo bước trên đường phố Tokyo, bạn sẽ khó bắt gặp xác một con quạ già nua qua đời vì tuổi già. Những con quạ cao tuổi thường bay về núi để ở đó chờ Thần Chết chứ chẳng còn sức bay đi bay lại mỗi ngày như con cháu.

Vừa thông minh vừa xuất thân thành thị, những chú quạ tự khi nào đã trở thành biểu tượng không thể thiếu của thành phố Tokyo.

 

Kengo Abe 
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: