[Lưu lại ngay] Những bức tượng kỳ dị nhưng nhất định phải Check-in một lần khi đến Tokyo

Lần đầu đến Việt Nam, tôi đã vô cùng bất ngờ vì ở các vòng xoay lớn có rất nhiều tượng đồng, nhất là TP. HCM. Sau này được kể lại, mới biết những bức tượng ấy đều tạc hình các vĩ nhân trong lịch sử Việt Nam.

Trái lại với sự nghiêm túc đó, người Nhật có vẻ thích những gì trừu tượng và kì bí hơn. Từ thành thị đến nông thôn, bạn có thể bắt gặp tượng cú mèo, chó, thậm chí tượng bánh há cảo trên đường. Thật khó để biết được vẻ đẹp “tiềm ẩn” của chúng nhưng sau tất cả đó lại là biểu tượng đại diện được người dân cả một thành phố yêu quý.

Và để tìm hiểu thêm những nét đẹp có 1-0-2 đó, hãy cùng Japo lướt qua danh sách nhé!

Tượng Moyai ở Shibuya 

Ảnh: kerokero-info.com

Bức tượng nằm ngay nhà ga Shibuya này có tên là Moyai. Nhắc đến ga Shibuya, có lẽ nhiều bạn sẽ liên tưởng đến tượng chú chó trung thành Hachiko. Nhưng thật ra, Moyai cũng là một biểu tượng mà bạn nên check-in khi đến kinh đô thời trang Shibuya đấy.

Liệu có bạn nào đang liên tưởng tới di sản văn hoá trên đảo Easter – tượng Moai “đầu người” không? Sai rồi nhé. Moyai được điêu khắc tại một đảo nhỏ cách xa Tokyo gọi là Niijima. Sau khi hoàn thành, người ta đã mang nó đến đặt ở ga này.

Nếu nói về ý tưởng để làm ra tượng Moyai thì có lẽ là bản sao của bản sao nào đó…

Tượng cú mèo ở ga Ikebukuro 

Ảnh: minkara.carview.co.jp

Nếu bạn để ý thì tên ga có mang tên một loài vật – con cú mèo (Fukuro). Có lẽ đây là lý do vì sao bức tượng được đặt ngay trong nhà ga.

Đây cũng là địa điểm không thể không check-in khi đến ga Ikebukuro các bạn nhé!

Tượng Gyouza ở thành phố Utsunomiya

Ảnh: matome.naver.jp

Utsunomiya là quán quân của bảng tổng sắp số lượng tiêu thụ Gyouza nhiều nhất nước Nhật năm 2017. Tuy nằm ở tỉnh Tochigi cách Tokyo khoảng 2 tiếng đi tàu nhưng nếu có dịp ghé qua Nikko, đừng quên dùng chân nếm thử vị há cảo chiên và chụp ảnh với “bà mẹ nhân Gyouza” ngay trước ga Utsunomiya nhé!

Đầu tượng Godzilla ở ga Shinjuku 

Ảnh: mag2.com

Thêm một điểm nổi bật khiến bạn không thể rời xa Tokyo nữa. Đó là đầu quái thú Godzilla nằm trên rạp phim Toho Cinema gần ga Shinjuku. Không dễ để chú quái vật này chụp ảnh cùng bạn đâu, vì khoảng cách khá xa mà. Thế nhưng chỉ nhìn thế này thôi cũng thấy thật thú vị phải không nào?

Con nhện ở ga Roppongi 

Ảnh: asahi.com

Bạn sẽ có dịp bắt gặp con nhện khổng lồ này tại lối vào toà nhà Roppongi Hills. Riêng tôi lại chẳng nhìn ra chút thẩm mỹ nào ở đây cả.

Tượng Gundam ở Odaiba 

Mô hình Robot Gundam có lẽ đã không còn xa lạ với bất kỳ ai yêu mến Nhật Bản nữa. Bước ra từ Anime nổi tiếng thế giới, Gundam đã được hiện thực hoá giống hệt với kích thước thật và sừng sững trước Diver City Tokyo ở đảo nhân tạo Odaiba.

Hình ảnh các bạn đang nhìn thấy là Gundam trong hình hài hoàn toàn mới dựa theo Anime phát hành gần đây, Gundam Unicorn.

Ngoài ra, trên đường phố Nhật Bản thỉnh thoảng có những bức tượng bé xinh chẳng rõ hình hài xuất hiện. Thế nhưng chúng lại chẳng nằm trên bản đồ du lịch nên nếu bạn bắt gặp, hãy chụp lại để đánh dấu những địa điểm tham quan thú vị cho riêng mình nhé.

Kengo Abe 

Choáng với mô hình Robot Gundam sắc sảo đến từng chi tiết bằng…giấy

Đồng phục như từ Manga bước ra của nhân viên an ninh đền thờ Nhật

Những nhân vật Anime gắn liền tuổi thơ người Nhật- khác gì với Việt Nam?

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: