Có ai ngờ đền Nikko Toshogu nổi tiếng chỉ là “phiên bản thu nhỏ” của ngôi đền”từng” chôn cất Tokugawa Ieyasu

Thời xa xưa, nơi được gọi là Nhật Bản hoàn toàn là những đảo quốc nhỏ, rời rạc và thường xuyên tranh giành lãnh thổ.

Tuy lúc bấy giờ, mỗi quốc gia có một người cai trị. Thế nhưng, điều thú vị là toàn thể khu vực ấy lại đứng đầu bởi một Thiên Hoàng – Tennou (được xem là con trời, xuống hạ giới trông nom). Sau này, trải qua loạn lạc mãi đến thời Tokugawa Ieyasu, nước Nhật mới quy về một mối, yên ổn trăm bề.

Tại Edo, hay còn gọi là Tokyo bây giờ, ông cho xây Cung điện Edo làm nơi sinh sống. Đến ngày nay Cung điện trở thành Hoàng Cung, nơi Hoàng Gia Nhật Bản đời đời sinh sống và nghênh tiếp các chính khách nước ngoài.

Từ khi Nhật Bản thống nhất, đến nay đã gần 300 năm. Đời đời con cháu tiếp nối Tokugawa Ieyasu xây dựng đất nước, thế nhưng dường như không ai có thể vượt qua được vị tướng quân tài ba trong lịch sử Nhật Bản.

Với đóng góp to lớn của ông cho Nhật Bản đương thời, trước khi ông qua đời ở tuổi 75, ông đã nói thế này.

“Hãy chôn ta ở ngọn núi Kugayama thuộc Suruga no kuni 

Sau đó tổ chức tang lễ ở chùa Zoujou ở Edo

Và đặt bài vị của ta tại chùa Daijuu ở Mikawa no Kuni

Một năm nữa, hãy xây một ngôi đền cho ta ở Nikko. 

Nếu những điều đó thành hiện thực, thì con cháu đời sau sẽ nhớ đến công lao của ta đối với đất nước này”.

Dưới những lời di ngôn của Tokugawa Ieyasu, người đời sau đã tuân theo và xây nên Toshogu ở núi Kugayama (Kunouzan). Tuy nhiên đừng nhầm lẫn nơi này với đền Toshogu ở Nikko (日光東照宮), tỉnh Tochigi nhé. Vì đây mới là bản gốc. So sánh về thời gian xây dựng, đền Toshogu ở Nikko xây sau 1 năm từ ngày Tokugawa Ieyasu mất. Còn ngược lại nơi chôn cất ông ngay sau đó lại là Toshogu ở núi Kunozan. Về kích thước, bản gốc có phần trội hơn và nhiều người nói rằng, so với phiên bản xây sau, nơi đây là nơi tỏ lòng thành kính sâu sắc nhất của con cháu với vị tướng quân vĩ đại.

Để viếng đền Kunozan Toshogu bất cứ ai cũng phải lên một ngọn núi.

Nhưng có hai cách để bạn lựa chọn: Cáp treo hoặc vượt qua 1.159 bậc thang.

 

Những bậc cầu thang tưởng chừng như “không có hồi kết” đã hiện ra

Lên càng cao càng nhìn thấy rõ mặt biển 

Nhìn vậy thôi chứ chưa đến nơi đâu nhé! Mà kỳ lạ rằng đang leo giữa chừng thì khoẻ hẳn. Cảm giác có ai đó đang truyền sức mạnh cho mình vậy.

A! Cuối cùng thì cũng đến 

Những ai thích leo núi và có đôi chân chắc khoẻ, nhớ đừng bỏ lỡ cơ hội vừa rèn luyện sức khoẻ vừa viếng thăm di tích lịch sử nhé.

Tôi chắc rằng sẽ chẳng bạn nào cảm thấy uổng phí khi “trèo đèo lội suối” đến đây đâu. Hãy để Tokugawa Ieyasu tiếp thêm sức mạnh cho bạn nhé!

***Thông tin liên quan:

Đền Kunōzan Tōshō-gū

Địa chỉ: 390 Negoya, quận Suruga, Tp. Shizuoka-shi, tỉnh Shizuoka 422-8011, Nhật Bản

SĐT: +81 54-237-2438

Kengo Abe 

Đồng phục như từ Manga bước ra của nhân viên an ninh đền thờ Nhật

Tham quan ngôi Đền Thần đạo cổ nhất khu vực Tohoku – Đền Muối Shiogama Jinja

Bí ẩn về các trinh nữ trong đền thờ Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: