Nơi duy nhất tuy thuộc về Nhật Bản nhưng lại chẳng có chút gì giống Nhật

Nằm ở cực nam của Nhật Bản có một địa danh xinh đẹp mang tên Okinawa.

Vị trí địa lý của Okinawa khác đặc biệt, cách xa đảo chính, có xu hướng nghiêng về phía Đài Loan hơn.

Trong quá khứ, tỉnh Okinawa không phải là một phần của nước Nhật, mà là quốc gia hoàn toàn tách biệt. Vương quốc Ryukyu Okoku ( 琉球王国) – Vương Quốc Lưu Cầu.

Ảnh: http://okinawatravelinfo.com/ja/feature/201511akagawara/

Nói về đặc trưng của Ryukyu Okoku thì đây vốn chỉ là một quốc đảo nhỏ bé nằm trơ trọi giữa biển khơi, sức mạnh quân sự không đáng kể, văn hoá hầu như ảnh hưởng sâu sắc từ Trung Quốc. Ngoài ra, quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Ryukyu Okoku cũng được cho là khá tốt vào thời đại trước.

Thế rồi, Nhật Bản cử phiên Satsumahan (薩摩藩) nay là Kagoshima tấn công đảo quốc nhỏ bé buộc họ cống nạp lương thực như cách họ đang làm với Trung Quốc.

Năm 1872,  trước sự chênh lệch sức mạnh quân quá lớn, chính quyền Ryukyu Okoku buộc phải đầu hàng và sáp nhập vào Nhật Bản mặc cho Trung Quốc kịch liệt phản đối.

Người dân Ryukyu lúc bấy giờ có lẽ vô cùng căm ghét người Nhật vì đã dùng vũ lực cướp nước, từ đó cái tên Ryukyu Okoku lùi vào dĩ vãng thay bằng tên mới là Okinawa.

Về sau, khi Nhật Bản và Trung Quốc bắt đầu những hoạt động giao thương, buôn bán, một văn bản do chính phủ đưa ra, quyết định biến Ryukyu trở thành trung tâm thương mại. Điều này khiến chính quyền Ryukyu vô cùng phẫn nộ và ra sức phản đối.

Năm 1952, khi Nhật Bản đương đầu với Hàn Quốc trên mặt trận quân sự, chính phủ Nhật đã yêu cầu Okinawa cung cấp lương thực cho binh sĩ. Vì nếu là một phần của Nhật Bản thì phải góp sức vì Nhật Bản.

Ảnh: https://www.japan-zone.com/omnibus/okinawa.shtml

Trong chiến tranh thế giới thứ 2, cả nước Nhật phải hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề khi đế quốc Nhật tham chiến. Thế nhưng xót xa nhất phải kể đến Okinawa, vùng “hứng mũi chịu sào” đi đầu chiến tuyến. Và nhất là khi Yamato – tàu chiến quân sự lớn nhất thế giới hạ thuỷ tại Okinawa. Quần đảo xinh đẹp trở thành mặt trận khốc liệt, chịu mọi đau thương để bảo vệ đảo chính.

Sau khi Yamato bị đánh chìm, quân Mỹ đổ bộ lên Okinawa và cướp đi rất nhiều sinh mạng trên đảo. Sau đó, Okinawa được đặt dưới sự kiểm soát về hành chính của Mỹ. Người Nhật đến Okinawa vào thời gian này cần phải được chính phủ Mỹ cấp visa. Mỹ đã biến Okinawa thành căn cứ quân sự khổng lồ của mình ở Đông Á. Cho đến nay,  có đến 75% quân số Mỹ ở Nhật Bản đóng tại Okinawa.

Ảnh: https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_om_Okinawa

Hiện nay, trong mối tranh chấp lãnh thổ hay phô trương sức mạnh vũ trang của các nước láng giềng như Trung Quốc và Bắc Triều Tiên thì Okinawa lại lần nữa trở thành mục tiêu số 1.

Người dân Okinawa hy sinh để bảo vệ toàn vẹn Nhật Bản, dù đó là kẻ thù từng cướp đi tổ quốc mình. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, “bị” mang ra làm thế thân. Thử hỏi tại sao người dân trên đảo không phẫn nộ cho được?

Đến nay, vấn đề quân sự Mỹ trên đất Nhật, nói trắng ra là Okinawa vẫn còn bỏ ngỏ và chưa thể giải quyết trong một sớm một chiều.

Vì vậy, điều mà chính phủ nên làm là cố gắng xoa dịu vết thương lòng của người dân Okinawa cũng như vùng đất đã nhuốm đầy máu của những người lính đã ngã xuống vì chiến tranh.

Kengo Abe

 

Một ngày khám phá “miền đất hứa”Okinawa

Bí ẩn về linh vật giám hộ của Okinawa -Những điều bạn chưa biết

Khúc ca bi tráng về Okinawa – Vùng biển xanh thấm đẫm máu và nước mắt

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: