[Góc chia sẻ] Hành trình khám phá ngọn núi cao nhất Hokkaido của nữ du học sinh người Việt

Tôi là Ngọc Duyên, lần trước tôi đã chia sẻ với mọi người về những ngày đầu tiên trong cuộc sống du học tại thành phố ảnh Higashikawa. Lần này tôi sẽ chia sẻ về chuyến hành trình khám phá và chinh phục ngọn núi nổi tiếng nhất Hokkaido – mang tên Asahidake.

Asahidake cũng là ngọn núi cao nhất Hokkaido với độ cao lên tới 2291m so với mực nước biển. Là ngọn núi lửa nằm trong vườn quốc gia  Daisetsuzan (Với diện tích lên tới 2.267,64 km vuông, nó là vườn quốc gia lớn nhất ở Nhật Bản, tương đương với diện tích của tỉnh KanagawaDaisetsuzan có nghĩa là “núi tuyết”, mô tả về những đỉnh núi phủ tuyết ). Asahidake còn là vùng núi được xếp vào danh sách 100 vùng núi đẹp của Nhật Bản. 

Trong ngày chủ nhật vừa qua, nhóm du học sinh chúng tôi đã quyết định cùng nhau khám phá ngọn núi Asahidake. Từ ký túc xá, chúng tôi đã bắt chuyến xe buýt sớm nhất dẫn đến chân núi. Chuyến xe buýt dẫn đến ngọn núi Asahidake được trang trí hình hoa tuyết, đây là đặc điểm nhận dạng của vườn quốc gia Daisetsuzan. Xe băng qua vùng quê tuyệt đẹp của thị trấn Higashikawa, băng qua từng cánh đồng, công viên, qua hồ Chubetsu rộng lớn,… rồi leo dốc lên ngọn núi dẫn vào vườn quốc gia Daisetsuzan.

Hiện tại nơi này trông như một cô nàng kiêu kỳ, khoác trên mình một chiếc áo màu đỏ rực rỡ của lá phong mùa thu. Mải mê ngắm cảnh và chụp ảnh mà tôi quên cả thời gian, ngồi trên xe buýt 40 phút mà tôi cứ nghĩ chỉ mới bước lên xe vào 15 phút trước.

Thế nhưng vào thời gian này lá đỏ trên núi đã rụng hết chỉ còn lại những thân cây trắng xoá, dù vậy ngọn núi vẫn không hề mất đi vẻ đẹp của nó. Theo thông tin tôi biết được từ nhân viên ở đây thì  thời gian thích hợp nhất để ngắm lá đỏ trên núi Asahidake là vào giữa tháng 9.

Vì tuổi trẻ đam mê trải nghiệm nên chúng tôi đã quyết định không sử dụng cáp treo cho lượt đi mà chinh phục đỉnh núi này bằng cách leo bộ. Đường lên đỉnh núi hết sức hiểm trở, đa phần là núi đá dốc nên quãng đường 6km tính từ chân núi lên dường như xa hơn trong mắt chúng tôi.

 

Có những lúc chúng tôi cảm thấy vô cùng mệt, chúng tôi phải nghỉ chân nhiều lần giữa đường để uống nước và dùng bữa trưa. Sau hơn 3 giờ đồng hồ leo núi, cuối cùng đã đến được đỉnh Asahidake. Vừa nhìn thấy đỉnh núi phủ trắng xoá, cả đoàn chúng tôi đều reo hò trong sự vui sướng.

Có lẽ vì phải trải qua một chặng đường khá dài mới đến được đây nên mọi thứ dường như trở nên thật tuyệt mỹ. Trong lòng dâng lên một cảm giác hài lòng vì những gì chúng tôi bỏ ra đã được đền đáp hoàn toàn xứng đáng, ai nấy đều chụp lại rất nhiều ảnh để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

Trên đỉnh núi có một tháp chuông cao, xung quanh có rất nhiều khách du lịch, cả người Nhật lẫn người nước ngoài ví dụ như Australia, Trung Quốc, Hàn quốc, Anh,… và cả Việt Nam là chúng tôi đây. Vì đây là ngọn núi nằm trong quần thể núi lửa nên sườn núi phía tây có các hố phun khí nóng trắng xoá nằm rải rác ở thung lũng Jigoku (Địa Ngục).

Ở đáy thung lũng có hồ rất nổi tiếng đã từng xuất hiện trong bộ phim Nhắm mắt thấy mùa hè, hồ Sugatami, trong tiếng Nhật Sugatami có nghĩa là gương soi. Theo đúng tên gọi này, mặt hồ phẳng lặng xanh ngắt soi bóng ngọn núi tuyệt đẹp.

Sau khi ngắm hồ Sugatami, chúng tôi di chuyển sang phía bên kia của sườn núi để chiêm ngưỡng thảm thực vật vùng núi cao và một cái hồ có hình dáng rất thích hợp với các cặp đôi đang yêu đó là hồ Trái tim. Cũng giống như hồ Sugatami, nước mặt hồ trái tim cũng có một màu xanh ngắt, nhưng chỉ khác một điều xung quanh nó được bao bọc bởi thảm thực vật xanh mướt chứ không phải toàn đá như của Sugatami.

Sau khi dạo quanh hồ, chúng tôi đã di chuyển sang khu vực ngắm cảnh để check in cột mốc 2291m, đồng thời ngắm toàn cảnh phía dưới ngọn núi mà chỉ mất 10 phút nếu di chuyển bằng cáp treo. Lời khuyên của tôi là nếu mọi người có sức khoẻ tốt và thích chinh phục thì hãy leo núi, còn như sức khoẻ không tốt hoặc chỉ muốn ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trên đỉnh ngọn núi thì hãy sử dụng cáp treo.

Bởi vì nếu sử dụng cáp treo thì lên đến nơi có thể thoải mái di chuyển lên các sườn núi bên cạnh và chiêm ngưỡng cảnh vật một cách nhẹ nhàng hơn. Còn nếu leo bằng đường bộ, có thể sẽ rất mệt, rất lạnh nhưng hãy tin tôi, tất cả công sức của bạn sẽ không uổng phí bởi cảnh sắc đầy mê hoặc trên đường leo lên.

Dưới đây là Video về quanh cảnh từ trên cao khi bạn sử dụng cáp treo để di chuyển.

Người đăng: Yên Thuý vào Thứ Năm, 18 Tháng 10, 2018

Sau đó chúng tôi đón chuyến xe buýt 3:30 pm để trở về ký túc xá. Trên đường trở về mọi người lại được ngắm nhìn khung cảnh mùa thu tuyệt đẹp của Hokkaido. Thêm một lần nữa tôi cảm thấy thêm yêu mến người Nhật qua sự chu đáo của họ.

Người đăng: Yên Thuý vào Thứ Năm, 18 Tháng 10, 2018

Trong lúc quay phim, vì khung cảnh phía trước quá đẹp nhưng lại bị che đi rất nhiều bởi màn hình tivi và khung kính nhỏ ở phía trước bác tài xế. Lúc nhận ra tôi đang quay phim bác đã tạm thời gấp kính lại cho chúng tôi nhìn được rõ hơn và khi ngừng quay vài giây, bác lại kéo kính trở ra vị trí cũ. Tôi thật sự rất thích sự chu đáo của người Nhật và thấy đây là điểm mà mình cần học hỏi ở họ, chu đáo đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Thế là một ngày khám phá đỉnh núi cao nhất Hokkaido của tôi đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đọc những chia sẻ của mình. Và mong mọi người hãy đón đọc những bài viết sắp tới về chuyến hành trình khám phá vùng đất xinh đẹp của mình trong thời gian sắp tới. Cảm ơn các bạn!!!

Ngọc Duyên 

[Góc chia sẻ] Cuộc sống du học tại vùng đất “Nhắm mắt thấy mùa hè”

Tin nhanh: Động đất mạnh tại Hokkaido, Nhật Bản đối mặt với hàng loạt thiên tai

Tuyết rơi mùa hè là có thật, không tin đến Hokkaido mà xem.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: