Công viên bỏ hoang Nhật Bản với hơn 800 bức tượng cười bí hiểm khiến bạn bất giác nổi da gà

Đây không phải là địa điểm lý tưởng để ghé thăm lúc mặt trời đã lặn đâu!

Tại tỉnh Toyama, Nhật Bản, có một công viên bỏ hoang cực kì nổi tiếng tên là Fureai Sekibutsu no Sato (tạm dịch: ngôi làng nơi bạn có thể gặp được những bức tượng Phật).

Phía ngoài của công viên ma

Công viên này được một vị đại gia trong làng là Mutsuo Furukawa đầu tư xây dựng vào năm 1989 nhằm mục đích tạo ra một nơi để mọi người cùng thư giãn và thu hút khách du lịch về cho địa phương.

Vị doanh nhân này bỏ ra khoảng 6 tỷ yên (hơn 1,200 tỷ VNĐ) để hoàn thành công trình trong mơ của mình. Ông còn thuê một nhóm thợ người Trung Quốc tạo ra hơn 800 bức tượng đá. Trong số đó có khoảng 500 bức tượng Phật đủ các thể loại, hình hài và hơn 300 bức tượng là các nhân vật có thật. Sau đó, ông vội vàng rời khỏi khu vực mà không rõ lý do.

Tuy nhiên, không rõ vì sao mà công viên đồ sộ này lại bị quên lãng và bỏ hoang. Cỏ dại mọc lên khắp nơi, các bức tượng thì bị xuống cấp nặng nề. Chính những điều này đã biến công trình từng là niềm tự hào của tỉnh Toyama trở thành nỗi sợ thời hiện đại.

Vào năm 2016, nhiếp ảnh gia Ken Ohki trong một lần ghé thăm đã quyết định ghi lại những hình ảnh rùng mình đó. Anh chia sẻ:

Tôi như bước vào một thế giới khác. Mỗi lần quay đầu đi, tôi có cảm giác như những bức tượng lại dịch chuyển một chút so với vị trí ban đầu của nó.

Đó là câu chuyện của hai năm trước. Còn hiện tại, ngay sau khi được phát hiện ra, công viên này trở nên nổi tiếng và được rất nhiều khách du lịch ghé thăm. Bởi vậy nếu có ý định tới thăm những bức tượng, chắc chắn bạn sẽ không phải trải nghiệm nỗi sợ này một mình nữa đâu.

Theo Lostbird/ Nguồn bài: lostateminor và dailymail

Có gì đặc biệt bên trong món quà của 140 Fan Nhật dành cho thần tượng?

Mô hình Nhật biến đổi hài hước tư thế của các bức tượng lịch sử nổi tiếng

Trường hợp hiếm gặp, tưởng là tội phạm cảnh sát bắt nhầm người chỉ vì

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: