Thật ra, Niigata được tạo nên từ “mối hận thù” của một tỉnh đã bị xoá sổ

Năm 1871, chính phủ Minh Trị đưa nước Nhật bước vào bộ máy chính trị mới, bằng pháp lệnh 廃藩置県 (Haihanchiken – phế phiên tri huyện).

*Trước đó, vào thời đại Mạc Phủ Edo hệ thống chính trị của nước này được chia làm các Phiên (-han) dưới sự cai trị của các Tướng quân (将軍-Shogun). Cuộc Duy Tân Minh Trị đã chính thức khép lại chế độ cai trị mang tính giai cấp này và mở ra một trang sử mới cho Nhật Bản.

Với pháp lệnh mới, Nhật Bản giải thể các Phiên và thay vào đó là Tỉnh(県-Ken). Đứng đầu mỗi tỉnh là lãnh đạo địa phương. Cao nhất là Trung Ương và biểu tượng cho đất nước với phạm vi quyền lực nhất định là Thiên Hoàng.

Ảnh: https://mag.japaaan.com/archives/88816

Và trong quá trình thay thế Phiên thành Tỉnh, người ta phải đặt cả những cái tên mới.

Vậy làm sao để nghĩ ra ngần ấy cái tên trong một lúc. Lúc bấy giờ trọng trách đó được giao cho từng người đứng đầu của tỉnh đó.

Thời gian đó chỉ mới có 3 tỉnh được thiết lập.

Niigata (新潟), Kashiwazaki (柏崎) và Aikawa (相川)

Đến năm 1872, với sự thành lập của nhiều tỉnh khác, một số tỉnh sáp nhập với nhau thành một. Trong đó có Fukui (福井県) và Aikawa. Nay chỉ còn lại tỉnh Fukui. 

Sau đó đến Niigata và Kashiwazaki. Tuy nhiên, việc sáp nhập giữa hai tỉnh này xảy ra trở ngại vì tranh chấp gay gắt, không ai chịu nhường ai. Bởi lẽ, một khi gộp lại thành một thì chỉ có thể dùng tên của một trong hai tỉnh.

Lúc bấy giờ, có một nhân vật xuất hiện và giải quyết mâu thuẫn trên một cách rất thú vị.

Ảnh: https://mag.japaaan.com/archives/88816

Ông tên là Kusumoto Masataka (楠本正隆) cũng là tỉnh trưởng sắp nhậm chức, quyết định tổ chức bữa tiệc rượu mời những người có tiếng nói của 2 tỉnh đến nói chuyện. Giữa buổi tiệc ông Kusumoto lên tiếng: 

“Dẫu sao thì Echigo (越後 – khu vực quanh Niigata) cũng phải thành một tỉnh.

Thôi thì, các ông nghĩ sao nếu chúng ta dùng Sumo để giải quyết chuyện này…

Tỉnh nào thắng sẽ dùng tên của tỉnh đó”.

Không biết do rượu vào xúc động, tinh thần hưng phấn hay sao mà nhất loạt mọi người đều nâng ly tán thành.

Cuối cùng, phần thắng thuộc về tỉnh Niigata. Đồng nghĩa với viêc tỉnh mang tên Kashiwazaki chính thức “bị xoá sổ”. 

Có điều, Sumo từ lâu là môn võ dùng trong nghi thức thần linh, vậy mà lại có ngày được dùng như một cách để giải quyết tranh chấp. Sau khi tỉnh tượu, hẳn là những ông lớn của tình Kashiwazaki phải hối hận lắm đây. 

Ảnh minh hoạ: 東洋経済オンライン

Sau này, Kashiwazaki và Aikawa không còn được nằm trong 47 tỉnh thành nhưng vẫn được nhắc đến qua những địa danh nổi tiếng.

Ví dụ: Thành phố Kashiwazaki

Nhà máy điện nguyên tử Kashiwazaki. 

Và đó là nguồn gốc về sự hình thành “không mấy lỗi lạc” của tỉnh Niigata đấy các bạn!

Kengo Abe 

Lý do”lãng xẹt” dẫn đến mối “thâm thù” khó xoá giữa tỉnh thứ 47 Nhật Bản và quê hương thám tử lừng danh Conan

Có gì trong bát cơm bình dân của 47 tỉnh thành nước Nhật?

Có gì trong bát cơm bình dân của 47 tỉnh thành nước Nhật? (Tiếp)

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: