Ngựa đua Olympic mà cũng phải “giật mình” với chướng ngại vật hình Daruma và Sumo

Trong các môn thể thao đang được thi đấu tại Thế Vận Hội, không chỉ có con người là thí sinh mà cả con vật cũng tham gia thi đấu. Môn thể thao mà chúng ta đang nói đến là Đua ngựa!

Đua ngựa gồm có 3 vòng: luyện tập, việt dã và vượt chướng ngại vật. 

Để trang trí thêm cho đường đua, nhà tổ chức đã thiết kế các chướng ngại vật mang đậm hình ảnh và sắc màu văn hóa Nhật Bản, trong đó có tranh khắc gỗ Ukiyo-e, hoa Anh Đào, sóng lừng ngoài khơi… 

Đối với bộ môn đua ngựa, cần mất hàng năm trời để rèn luyện một chú ngựa trở nên vững vàng trước những yếu tố bất ngờ. Vì vậy, có thể nói, việc khiến VĐV và ngựa đua chuyên nghiệp của họ bị “giật mình” là điều hiếm khi xảy ra.

Tuy nhiên, có tới hai chướng ngại vật tại Olympic đã khiến những chú ngựa đua chuyên nghiệp phải “lung lay”: Daruma và Sumo!

Daruma là những con búp bê chỉ có đầu, được trang trí nhiều màu sắc, đặc biệt mắt của Daruma không có con ngươi. Người Nhật Bản tin rằng búp bê Daruma là vật mang lại may mắn. Khi được tặng Daruma, người được tặng sẽ ước một điều ước sau đó dùng bút vẽ con ngươi vào một bên mắt của Daruma. Khi điều ước trở thành sự thật, con mắt thứ hai sẽ được vẽ nốt để Daruma có đủ cả hai con ngươi. Sau đó, Daruma được mang tới các Đền và đặt ở đó như một lời cảm ơn vì điều ước đã được hoàn thành. 

Trong khi dễ dàng vượt qua các chướng ngại vật khác, nhiều ngựa đua lại thất bại trước chướng ngại vật Daruma. Các vận động viên và nhà tổ chức cho rằng có lẽ hình thù to lớn và màu sắc của những bức tượng Daruma này đã làm cho ngựa đua “giật mình”.

Có tới 26 trong số 44 con ngựa thất bại với chướng ngại vật Daruma này.

Trước khi đến trận chung kết, ban tổ chức đã thay thế chướng ngại vật Daruma bằng một số đồ trang trí hình linh vật Thế Vận Hội. 

Không chỉ Daruma, Sumo cũng là “nỗi ám ảnh” dành cho cả ngựa lẫn các vận động viên môn Đua ngựa.

Ảnh: Carolyn Kaster

Nhiều vận động viên đã nhận xét về tượng Sumo trang trí cạnh chướng ngại vật như sau:

“Khi nhìn lại phía sau có thể thấy ngay một cái mông to bự.”

“Có nhiều thứ ‘hút mắt’ lắm”

“Chúng nhìn như thật vậy.”

Có lẽ kích cỡ như người thật và tư thế “sẵn sàng tấn công” của tượng Sumo là lý do khiến nhiều chú ngựa hoảng sợ. 

Ảnh: Ezra Shaw/Getty Images

Nhìn từ góc độ này, trông như Sumo đang chuẩn bị “hù” chú ngựa kia vậy.

Bên cạnh đó, chướng ngại vật trang trí hình Geisha này trông cũng đáng sợ không kém…

 

LINH
Xem thêm: