Kurosawa Akira – Người đàn ông cống hiến tâm hồn cho điện ảnh một cách điên cuồng
Kurosawa Akira – Người đàn ông cống hiến tâm hồn cho điện ảnh một cách điên cuồng
Nói về phim điện ảnh, mỗi người sẽ có những sở thích khác nhau. Tôi nghĩ trong số Quý vị ở đây, sẽ có nhiều vị chưa bao giờ xem phim Nhật Bản. Hầu hết các bộ phim thịnh hành trên thế giới hiện nay đều đến từ Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc.
Tuy nhiên, trước đây ở Nhật Bản cũng từng có một đạo diễn phim điện ảnh nổi tiếng thế giới tên là Kurosawa Akira, nhân vật được cho là có ảnh hưởng đến một số đạo diễn phim nổi tiếng nhất thế giới như Steven Spielberg hay George Lucas.
Khi nhắc đến George Lucas, chúng ta nghĩ ngay đến STAR WARS, một bộ phim điện ảnh sử thi không gian của ông, nhưng bằng cách nào đó, Quý vị không cảm thấy rằng có rất nhiều các chi tiết biểu đạt gợi nhớ đến hình ảnh các samurai Nhật Bản sao?
Điều này là do ảnh hưởng từ các tác phẩm điện ảnh của Kurosawa Akira, một đạo diễn phim điện ảnh huyền thoại.
Tuy nhiên, để tạo ra một tác phẩm hay, ông ta đã quá kỹ lưỡng và trở nên hành động quá mức bình thường.
Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem qua những hành động điên rồ mà Kurosawa Akira cho rằng nếu không làm chúng thì không thể tạo ra được nghệ thuật.
Và một lời nhắn nhủ gửi đến Quý vị nào có niềm đam mê với nghệ thuật: Biết đâu tác phẩm của Quý vị sẽ có thể thay đổi nếu đi kèm với một chút điên rồ?
Chờ đợi thời tiết trong một tuần
Đây là một tập phim mất rất nhiều thời gian chỉ cho một cảnh bình thường. Đơn giản là: Buổi sáng, mở cửa sổ và ngắm bình minh.
Để có được cảnh quay đẹp, đòi hỏi phải có ánh nắng mạnh chiếu vào từ bên ngoài.
Thay vì sử dụng ánh sáng đèn để thay thế, Kurosawa Akira nhất quyết phải là ánh nắng mặt trời buổi bình minh.
Như vậy, nếu trời có một chút mây che phủ, thì cảnh quay cũng không thể hoàn thành và sẽ được quay lại vào ngày hôm sau. Cứ như vậy việc này đã lặp đi lặp lại.
Ngoài ra, ông cũng kiên quyết rằng, đã là cảnh quay bình minh thì việc dùng nắng chiều để thay thế cũng là điều không thể.
Như vậy, chỉ vì thời tiết xấu mà cả đoàn phim đã phải chờ đợi cả tuần để quay xong một cảnh trong nhà, vì thế mà không thể kết thúc cảnh quay như theo lịch trình.
Đồng nghĩa với những việc sau đó cũng bị ảnh hưởng và chịu hệ luỵ.
Không có gì trong ngăn kéo!
Hình ảnh của các món đồ nội thất sẽ thường xuất hiện trong các cảnh quay bên trong nhà cửa, phòng ốc.
Kurosawa Akira đã nổi giận với nhân viên dựng hiện trường khi người này đã không cho bất cứ thứ gì vào bên trong các ngăn tủ vì nhân viên này cho rằng nếu không có cảnh quay nào mở tủ ra thì không bỏ gì vào trong cũng được.
Khối lượng và trọng lượng của những chiếc tủ chứa đồ đạc bên trong so với chiếc tủ rỗng là hoàn toàn khác nhau.
Và người ta có thể nhận ra trạng thái thật giả của những chiếc tủ về sức nặng của chúng thông qua vết lõm trên tấm chiếu lót dưới sàn, bị chiếc tủ đè lên.
Tuy nhiên, không có cảnh quay nào quay cận cảnh chiếc chiếu nói trên.
Ông ta tức giận, vì nếu bên trong căn nhà không có mọi thứ đầy đủ cho một nơi ở thật sự thì những cảnh quay cũng sẽ hiện lên không chân thực.
Con ngựa không có khả năng diễn xuất!
Trong một phân cảnh cưỡi ngựa, Kurosawa Akira đột nhiên tức giận:
“Con ngựa này không biết diễn gì hết!!”
Tất nhiên, vì nó là ngựa, đâu phải là người mà biết diễn.
Người diễn viên lúc này rơi vào tình cảnh khó khăn, chỉ có thể vuốt ve con ngựa và dỗ dành nó.
Kurosawa Akira càng trở nên tức giận hơn:
“Anh làm sao kiểm soát được con ngựa và khiến nó kết hợp diễn xuất cùng mình!”
Con ngựa có vẻ cảm nhận được sự tức giận từ Kurosawa nên đã tránh di chuyển, để tránh khỏi tầm mắt từ ông ta trên phim trường.
Nói đến những người đạo diễn nổi giận với cả con ngựa thì chắc không có mấy người.
Một người đạo diễn đã phớt lờ tất cả các vấn đề như ngân sách và lịch trình và chỉ tập trung vào việc tạo ra được tác phẩm tốt nhất. Thật điên rồ đúng không thưa Quý vị?
Tuy nhiên, sức mạnh của các tác phẩm được tạo ra từ sự điên rồ này thông qua hình ảnh mà được truyền tải, cho đến hôm nay Kurosawa Akira vẫn còn lượng lớn fan hâm mộ ở Hollywood nói riêng và trong ngành giải trí nói chung.
Các nhân viên và diễn viên đã tham gia chế tác cùng Kurosawa Akira cho biết họ gần như đã nếm trải qua mùi vị của địa ngục khi làm việc cùng ông, nhưng họ cảm thấy mãn nguyện vì đã có thể thực hiện được những tác phẩm để lại dấu ấn trên thế giới.
Tác phẩm của Kurosawa Akira đều là những tác phẩm đã rất lâu về trước, nên không có những công nghệ đồ hoạ màu sắc như những bộ phim ngày nay. Mà là những bộ phim trắng đen.
Tuy nhiên, chắc chắn rằng đó sẽ là những bộ phim chiếm được trái tim của những người chuyên nghiệp trong ngành giải trí.
Không giống như trước đây, việc quản lý lịch trình và ngân sách giờ đây vô cùng quan trọng nên dường như không ai có thể làm được điều tương tự ngay cả khi họ muốn.
Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là “Seven Samurai”. Nhưng tác phẩm mà tôi thích nhất của ông là “Rashomon”.
Đặc biệt, trong Rashomon, sự điên rồ được truyền tải qua màn ảnh thật đáng kinh ngạc.
Còn cảm nhận của Quý vị thì sao ạ? Tôi rất vinh dự khi nhận được chia sẻ cảm nghĩ từ Quý vị sau khi đã xem qua các bộ phim nêu trên.
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Lê Phương Kỳ