Nam cảnh sát Nhật Bản các khoá đào tạo trang điểm Mục đích của việc này là gì?
Nam cảnh sát Nhật Bản các khoá đào tạo trang điểm
Mục đích của việc này là gì?
“Cảnh sát” – cụm từ quen thuộc mà tất cả chúng ta đều biết đến trên thế giới, có ở mọi quốc gia, nhưng có lẽ so với những quốc gia khác, cảnh sát Nhật có đôi chút khác thường.
Điểm khác thường mà tôi nói đến ở đây là họ được học về trang điểm và làm tóc.
Vậy lý do của hoạt động này là gì? Xin mời Quý vị chúng ta cùng theo dõi trong nội dung hôm nay nhé!
Khoá học trang điểm có cần thiết cho các sĩ quan cảnh sát không?
Tại Học viện Cảnh sát tỉnh Fukushima, những sinh viên sắp tốt nghiệp đang tham gia các lớp học trang điểm và làm tóc.
Không lâu sau đó, những thanh niên ưu tú này sẽ bước chân vào xã hội với tư cách là cảnh sát, một nhân xưng đáng tự hào.
Hầu hết đều là các nam cảnh sát, tuy nhiên cũng có sự tham gia của các nam sinh viên. Với tổng số là 60 thành viên.
Có lẽ Quý vị đều đang nghĩ rằng việc cảnh sát học trang điểm là để có thể nguỵ trang khi tham gia quá trình điều tra, truy bắt tội phạm, chung quy là phục vụ cho công việc. Tuy nhiên, sự thật có vẻ không phải vậy.
Khoá học này dường như là để các học viên có thể trang bị tác phong, chải chuốt vẻ bề ngoài.
Quý vị có cảm thấy điều này là cần thiết với các cảnh sát viên không ạ?
Hình ảnh các học viên vẫn còn khá luống cuống với việc tự trang điểm.
Giáo viên của họ đến từ hãng mỹ phẩm Shiseido.
Trong quá trình đào tạo, các học viên sẽ soi gương và thực hiện các thao tác trang điểm như đánh kem nền, phấn nền, định hình lông mày, thậm chí là tạo kiểu tóc.
Tất nhiên, học viện này hoạt động bằng tiền thuế nên không có chuyện tiền được sử dụng cho các hoạt động vô bổ.
Đến đây, Quý vị đã phần nào hiểu được mục đích của khoá học này chưa ạ?
Để thay đổi hình ảnh của sĩ quan cảnh sát
Đây chính là mục đích của khoá học.
Không làm chuyện xấu thì sẽ không chột dạ, nhưng nếu đột nhiên bị cảnh sát gọi tên thì chúng ta sẽ giật mình như một phản xạ tự nhiên đúng không thưa Quý vị?
Vậy nên việc yêu cầu các viên cảnh sát trang điểm là để xoá đi hình ảnh lạnh lùng hay đáng sợ trong mắt người dân, thay vào đó trang bị cho bản thân họ một hình tượng đẹp, dễ hoà nhập với người dân hơn.
Nếu nhân viên cảnh sát cất giọng lên tiếng là một người có khuôn mặt đáng sợ và một người có giao diện đẹp trai, Quý vị nghĩ đâu sẽ là người nhận được hợp tác dễ dàng hơn? Họ đã bắt đầu thực hiện khoá học sau khi suy nghĩ nghiêm túc vấn đề này.
Tôi vẫn nghĩ liệu vẻ bề ngoài có thật sự quan trọng đến thế không, còn Quý vị nghĩ sao về vấn đề này?
Liệu khoá học này sẽ được triển khai rộng khắp Nhật Bản?
Người ta nói rằng không chỉ riêng Fukushima, khoá học này còn được thực hiện tại học viện cảnh sát tỉnh Yamaguchi.
Nếu điều này lan rộng khắp Nhật Bản, cảnh sát Nhật Bản sẽ trở thành những người đẹp trai và bảnh bao.
Tôi lo rằng sẽ có một số vài phụ nữ nào đó nảy lên trong đầu suy nghĩ “Tôi muốn bị bắt bởi một anh cảnh sát đẹp trai”, sẽ thật nguy hiểm nếu họ hành động liều lĩnh bởi ý tưởng này, không biết là Quý vị nữ độc giả ở đây nghĩ như thế nào về điều này ạ?
Có thể sẽ có lúc xuất hiện những tập ảnh chỉ toàn hình ảnh của cảnh sát.
Nếu số lượng cảnh sát đẹp trai tăng lên, cảnh sát sẽ chiếm vị trí cao trong số những nghề nghiệp của nam giới được nữ giới yêu thích.
Nếu điều đó xảy ra, những người đàn ông muốn thu hút phụ nữ và những phụ nữ muốn được bao quanh bởi những người đàn ông tuyệt vời biết đâu sẽ chen lấn nhau nộp đơn ứng tuyển ngành cảnh sát.
Các sĩ quan cảnh sát thường phải chịu những lời lẽ lăng mạ do công việc của họ.
Nếu cảnh sát là những người có giao diện đẹp thì biết đâu sẽ được đối xử nhẹ nhàng hơn?
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Lê Phương Kỳ