Trận chiến ngầm bên trong sân vận động

Trn chiến ngầm bên trong sân vn động

 

 

Ở Nhật Bản, bóng chày được biết đến là môn thể thao rất phổ biến. Dù hầu hết các trận bóng chày đều có thể xem qua truyền hình, nhưng nếu đến xem trực tiếp tại sân vận động thì chắc chắn sẽ mang lại cảm giác chân thật và tuyệt vời hơn rất nhiều lần.

Đắm mình trong cảm giác thực tế đó cùng với một ly bia tươi mát trên tay trong lúc theo dõi trận đấu thì sẽ càng thêm phần trọn vẹn, nhất là khi đội mình đang cổ vũ giành được chiến thắng.

Tuy nhiên, bên cạnh những cầu thủ bóng chày đang chiến đấu hết mình thì tại sân vận động vẫn còn một trận chiếc khốc liệt khác. Chính là trận chiến của những cô gái làm công việc tiếp thị bia.

Dù trên môi luôn nở nụ cười nhưng thật ra họ đang âm thầm chiến đấu. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những cô gái này mà công việc của họ trong nội dung lần này Quý vị nhé!

 

Hình ảnh chăm chỉ làm việc

 

 

Những cô gái làm công việc tiếp thị bia sẽ đi vòng quanh sân vận động với những thùng bia lớn trên lưng và nụ cười trên môi. Những thùng bia họ mang trên lưng nặng trung bình từ 15 đến 20kg.

Đối với những cô gái có thân hình nhỏ nhắn thì việc mang chúng chẳng dễ dàng gì. Chưa kể đến việc sân vận động thì được xây dựng theo cấu trúc bậc thang để tất cả khán giả có thể dễ dàng quan sát trận đấu. Việc liên tục di chuyển lên xuống giữa các bậc thang cũng khá khó khăn. Dù trông vất vả, họ vẫn chọn làm việc ở đây vì mức thu nhập cao. Hay nói đúng hơn là nếu cố gắng chăm chỉ làm việc, thì thù lao nhận được không hề ít.

 

H thng lương

Mức lương theo giờ là 1.200 yên. Ở Nhật Bản, mức lương không quá cao, nhưng có hệ thống hoa hồng.

Thời gian làm việc khoảng bốn giờ mỗi ngày và hoa hồng các cô gái nhận được là khoảng 35 đến 50 yên cho một ly bia bán được.

Vậy thắng thua quan trọng nằm ở chỗ có thể bán được bao nhiêu ly bia trong thời gian đó.

Giá bia bán theo ly khá rẻ, những tiếp thị giỏi có thể bán được đến hơn 400 ly trong ngày. Và theo ghi chép, dường như có người đã bán được hơn 4.000 ly bia trong vòng hai năm.

Đây là một mức thu nhập đáng kể.

 

Đối tượng là nhng người đàn ông trung niên

Thưa Quý vị nam độc giả tuổi trung niên đang theo dõi nội dung! Nếu nhìn thấy một cô gái dễ thương, trên lưng mang thùng bia nặng trĩu, vẫy tay chào mình trong tươi cười thì Quý vị sẽ hành động như thế nào? Điều duy nhất tôi nghĩ đến là uống một ít bia để giúp đỡ cô ấy.

Vậy nếu có hai cô gái tiếp thị xuất hiện cùng lúc, Quý vị sẽ chọn ai?

Chắc chắn là sẽ chọn cô gái dễ thương hơn rồi.

Thế nên tôi mới bảo đây là trận chiến, một trận chiến ngầm, âm thầm giữa các tiếp thị bia trong sân vận động bóng chày.

Hầu hết các cô gái làm công việc tiếp thị này đều có ngoại hình xinh xắn và không ít người trong số họ đã được tuyển dụng và ra mắt trong ngành giải trí.

Những người không bán được bia cuối cùng sẽ phụ trách bán nước giải khát, điều đó đồng nghĩa với việc thù lao họ được nhận sẽ ít thơn.

 

Sau đây là một số hình ảnh của những tiếp thị bia dễ thương tại Nhật Bản, xin mời Quý vị cùng xem qua!

 

 

 

 

 

 

 

Sau hàng loạt các bức ảnh không biết là Quý vị đã tìm được cô gái nào đúng “gu” mình chưa? Nếu có, Quý vị có thể đến các sân vận động ở Nhật Bản để ghé thăm và ủng hộ cô ấy nhé!

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Maeri Phương Kỳ

Xem thêm: