Cách để ghét một người được cả thế giới yêu mến

Cách để ghét một người được cả thế giới yêu mến

 

 

Nếu là người yêu thích bộ môn bóng chày, có lẽ Quý vị đã từng nghe đến cái tên Otani Shohei, một tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp người Nhật Bản.

Otani Shohei có sự nghiệp bóng chày lẫy lừng và hiện đang thi đấu rất thành công tại giải bóng chày chuyên nghiệp ở Mỹ. Không chỉ có thành tích thi đấu xuất sắc, mà anh còn được biết đến rộng rãi nhờ tính cách tốt bụng, là người được mọi người yêu mến.

Thế nhưng, đã có một người Nhật nghĩ ra cách để… ghét anh ấy.

Để biết được nhân vật kỳ lạ này là ai và diễn biến câu chuyện là như thế nào, xin mời Quý vị cùng tiếp theo dõi nội dung ngay sau đây!

 

Trước hết, nói về tuyển thủ Otani, anh ấy không chỉ làm chấn động giới bóng chày chuyên nghiệp ở Mỹ, mà còn làm đảo lộn mọi quan niệm thông thường về bóng chày trên toàn thế giới.

Trong bóng chày, vị trí ném bóng (được gọi là pitcher) là người giữ vai trò then chốt trong phòng thủ, thường sẽ không luyện tập đánh bóng nhiều, để tiết kiệm thể lực và tập trung hoàn toàn vào việc ném bóng.

Thế nhưng Otani lại nằm ngoài mọi quy tắc. Anh ấy đạt đẳng cấp hàng đầu với tư cách là một người ném bóng, đồng thời cũng dẫn đầu về khả năng đánh bóng, đồng nghĩa với việc hiệu suất thi đấu của một mình anh bằng với hai người. Đây là một thành tích đáng nể.

 

Bên cạnh những tài năng nổi trội thì điều khiến Otani nhận được sự yêu mến từ đông đảo người hâm mộ trên thế giới chính là bởi tính cách của anh.

Otani luôn biết cách tiết chế cảm xúc tiêu cực trong mọi tình huống, người ta chẳng bao giờ có thể nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của anh. Kể cả khi bị tuyển thủ của đội đối phương ném bóng trúng người, Otani cũng không hề nổi giận. Không những vậy, ngay cả trong vụ việc bị phiên dịch viên lừa đảo và chiếm đoạt tới 240 triệu đô la Mỹ, thay vì nổi trận lôi đình thì thứ người ta nhìn thấy từ anh vẫn là khuôn mặt bình thản và nụ cười rạng rỡ trên môi.

Một con người như vậy, liệu ai có thể ghét nổi anh ta cơ chứ?

 

Iwata Yuta – một người sáng tạo nội dung trên YouTube (trong tiếng Anh gọi là YouTuber) vốn là một người rất yêu mến tuyển thủ Otani, thế nhưng người này đã cố tình nghĩ ra và thực hiện một cách để… có thể ghét Otani.

Và đây là điều mà ngoài Iwata ra thì chắc chẳng còn ai khác có thể nghĩ đến.

Cách mà anh ta nghĩ ra chính là cứ mỗi lần Otani đánh được một cú đánh ghi điểm trực tiếp (trong bóng chày gọi là homerun) thì Iwata sẽ tự phạt mình chạy bộ.

 

Giải bóng chày chuyên nghiệp ở Mỹ diễn ra theo mùa, kéo dài suốt một năm.

Mỗi cú homerun của Otani trong cùng một mùa giải đều được đánh số thứ tự theo thứ tự anh ấy ghi được.

Và Iwata đã tự thề rằng cứ hễ Otani thực hiện được cú homerun thứ bao nhiêu thì Iwata sẽ chạy bộ bấy nhiêu cây số ngay trong ngày hôm đó.

Ví dụ: nếu đó là cú homerun thứ 10, thì anh sẽ chạy bộ 10km.

 

Tính đến ngày 16 tháng 08, tuyển thủ Otani đã đánh được tổng cộng 43 cú homerun trong mùa giải năm nay. Như vậy nếu anh ấy thực hiện thành công thêm một cú nữa, đó sẽ là cú homerun thứ 44, đồng nghĩa với việc Iwata sẽ phải chạy 44km.

Đối với Iwata mà nói “địa ngục” gần như đang dần hiện ra trước mắt rồi.

 

Trước đây, Otani đã đánh cú homerun thứ 21 và 22 trong cùng một trận đấu. Điều này có nghĩa là khi đó Iwata phải chạy 21km cho cú homerun thứ 21 và chạy thêm 22km cho cú homerun thứ 22km, cộng dồn lại là 43km chỉ trong một ngày.

Với một quãng đường dài như vậy, chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng vì đã tự đặt ra quy tắc là phải chạy trong chính ngày hôm đó, Iwata buộc phải hủy bỏ tất cả các kế hoạch khác để đi chạy.

Cứ như thế, mỗi khi Otani đạt thành tích tốt thì Iwata lại càng ghét anh ấy hơn.

 

Thông thường nhìn vào điều này người ta sẽ nghĩ việc gì phải hành xác bản thân mình như vậy, chỉ cần từ bỏ việc chạy là được, có ai bắt ép gì đâu. Nhưng Iwata đã kiên quyết tuân thủ quy tắc do chính mình đặt ra, và nhờ đó, anh đã thành công trong việc… ghét Otani.

Dù việc này chẳng có ích lợi nào khác ngoài việc rèn luyện sức chạy bền bỉ nhưng chí ít chúng ta cũng nhìn thấy được sự kiên trì đáng nể của Iwata.

 

 

Đối với một tuyển thủ xuất chúng như Otani mà nói, việc thực hiện thành công những cú homerun kinh điển là điều không còn xa lạ gì cả. Thế nên chặn đường tiếp theo đối với Itawa mà nói sẽ càng hết sức khó khăn.

Bên cạnh việc hâm mộ tài năng của tuyển thủ Otami thì thú thật tôi cũng cảm thấy rất khâm phục sự kiên trì và quyết tâm của anh chàng Itawa.

Dù không rõ căn nguyên của sự việc là do đâu, và có chút ấu trĩ, nhưng suy đi nghĩ lại thì cho đến hiện tại hành động của Itawa vẫn chỉ đơn giản là chạy bộ, chứ không hề gây hại cho bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào cả.

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Maeri Phương Kỳ

Xem thêm: