Chuyện về mèo thì hỏi mèo để biết

Chuyện về mèo thì hỏi mèo để biết

 

 

“Chuyện về mèo thì hãy hỏi thăm mèo để biết!” – Đừng vội phán đoán đây là câu chuyện vớ vẩn mà hãy đọc đến cuối Quý vị nhé!

 

 

Những chú mèo lắm lông là một trong số những loài thú cưng được nhiều người yêu thương và chăm sóc. Đôi khi không đơn giản chỉ là thú cưng, đối với nhiều người, mèo còn là một thành viên quan trọng trong gia đình.

 

Những ai từng nuôi mèo thì sẽ hiểu, mèo là loài vật yêu thích sự tự do. Chúng thường tự ý đi ra ngoài rong chơi, có khi đi mãi mà không về nhà.

Những lúc như vậy, người chủ thường sẽ đứng ngồi không yên. Khi đó, để tìm kiếm chú mèo đang “đi vắng” của mình, người Nhật sẽ đi hỏi thăm… những con mèo khác.

 

 

Thích ra ngoài rong chơi, nhưng đôi khi nếu đi khá xa, mèo có thể bị lạc và không tìm được đường về nhà. Trong những lúc như vậy, mạng lưới của mèo là thứ cực kỳ quan trọng.

Đúng vậy, để biết chuyện về mèo thì hãy hỏi mèo! Một câu nói theo đúng nghĩa đen.

 

 

Ở các thành phố tại Nhật Bản có khá nhiều mèo hoang. Người ta sẽ đến gần chúng, nghiêm túc kể tên, đặc điểm của con mèo nhà mình và nhờ chúng giúp tìm, chuyển lời rằng chủ đang mong mèo về nhà.

Tất nhiên là họ nói bằng tiếng Nhật, vì đâu biết tiếng mèo.

Đáp lại, khi có người đến bên tâm sự, trong số những con mèo đó, sẽ có những con chăm chú lắng nghe.

 

Nói về hiệu quả thì đã có nhiều trường hợp được ghi nhận. Những người chủ cho biết sau khi thử áp dụng cách này thì chỉ sau 1–2 ngày mèo nhà mình tự quay về, dù trước đó tìm mãi cũng không thấy.

 

Nếu nghi ngờ tính xác thực Quý vị có thể lên mạng tra cứu thử. Dù thông tin được đăng tải bằng tiếng Nhật nhưng có rất nhiều bài viết chia sẻ về chuyện này.

 

 

Nghe nói có một diễn viên điện ảnh người Mỹ bị lạc mất con mèo cưng. Anh ấy đã thử áp dụng cách này.

Dù ban đầu không tin lắm, nhưng vì không còn cách nào khác nên đành thử một phen.

Và rồi, ngay ngày hôm sau, chú mèo cưng đã thực sự trở về nhà.

Có vẻ như mèo sống ở đâu thì có thể hiểu được ngôn ngữ mà con người ở đó sử dụng. Những con mèo ở Mỹ dường như hiểu được tiếng Anh.

 

 

Khi quan sát những con mèo hoang, ta thường thấy chúng tụ tập với nhau. Điều đó cho thấy mèo có cộng đồng riêng rất chặt chẽ. Tôi tin rằng ai cũng có thể thấy và nhận ra điều này.

Vậy nên, xét cho cùng, mèo chắc chắn hiểu rõ về mèo nhất.

 

Về mặt cấu tạo cơ thể, mèo không có khả năng nói ngôn ngữ của con người, nhưng có lẽ chúng có khả năng lắng nghe và hiểu được.

Tất nhiên, đây không phải câu chuyện được khoa học chứng minh. Nhưng chẳng phải Quý vị cũng như tôi, cảm thấy rằng chúng dường như có thể hiểu được hay sao?

 

Vậy còn chó thì sao?

Chưa có nhiều trường hợp như mèo được ghi nhận xảy ra với chó nên hiện tại không thể chắc chắn về vấn đề này.

 

 

Trước đây thì nuôi mèo, bây giờ thì nuôi chó. Tôi nhận ra rằng so với mèo có lẽ chó là người bạn ấm áp và trung thành hơn. Nhưng đổi lại nếu so với chú mèo từng nuôi trước đây, tôi cảm thấy mèo thông minh hơn.

 

Dù không biết những chú chó ở nhà hiểu được bao nhiêu, dù vậy mỗi ngày tôi vẫn chăm chỉ nói chuyện với tụi nó. Hy vọng rằng với sự nỗ lực này của tôi, một ngày nào đó những người bạn đồng hành này sẽ vượt qua cả sự thông minh của loài mèo, hiểu hết được những gì mà tôi nói. Hiểu được là tôi yêu thương tụi nó nhiều như thế nào…

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Lê Phương Kỳ

Xem thêm: