Đồng nghiệp của danh hài Nhật Bản nghĩ như thế nào trước những chỉ trích của người nước ngoài?

Đầu năm mới, Nhật Bản “bức xúc” trước 2 vụ việc tai tiếng đến, một là Paul Logan và vụ việc còn lại đến từ diễn viên hài người Nhật. Hành động gây hài của diễn viên này đã làm “phật lòng” rất nhiều khán giả nước ngoài và anh ta phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích nhất từ trước đến nay.

Masatoshi Hamada là thành viên trong bộ đôi hài hước cực kỳ nổi tiếng Downtown (anh ta cũng là người hóa vai Kyara Pamyu Pamyu), đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khi dùng BlackFace để diễn hài.

Nguồn asianjunkie

Trong chương trình truyền hình phát sóng đêm giao thừa, Hamada xuất hiện trong một chiếc áo khoác bóng đá Detroit Lions, cùng với bộ tóc xoăn và vẽ đen khuôn mặt của mình để đóng giả nhân vật của Eddie Murphy trong bộ phim “Beverly Hills Cop”, năm 1984.

Nguồn revelist

Hành động này của anh đã hứng chịu nhiều “gạch đá” từ người nước ngoài, đặc biệt là người phương Tây. Đối với họ, BlackFace chính là biểu tượng phân biệt chủng tộc và Hamada đã dùng chính điều này để giễu cợt.

Nửa kia của bộ đôi Downtown, Hitoshi Matsumoto đã lên tiếng trong một cuộc bàn luận về vụ việc với phóng viên Yuko Ando.

Matsumoto nói rằng “Tôi có rất nhiều điều để nói về vụ việc này, tuy nhiên rắc rối gây ra quá lớn, đó là vấn đề của Hamada. Cứ mặc xác anh ta, thậm chí buộc anh ta rời nước cũng được. Đó là lỗi của anh ta khi coi thường việc mạo danh Eddie Murphy”.

Nguồn gakinotsukai

Phóng viên Ando: “Tôi nghĩ rằng mọi thứ đều rất tốt. Điều đó gây cười cho khán giả nhưng người nước ngoài xem đó là phân biệt chủng tộc. ”

“Tôi nói với Hamada rằng, chúng tôi nên gõ cửa nhà của Eddie Murphy và xin lỗi anh ấy”. Matsumoto nói tiếp.

Ando nhận định: “Hamada giả danh Eddie Murphy rất thú vị, nhưng một số người nước ngoài có thể nhạy cảm với những thứ như màu da. Trong quá khứ, Mỹ đã có những nhóm ca nhạc BlackFace nổi tiếng và không gặp vấn đề vì họ đã hát. Nhưng khi BlackFace được đặt vào bối cảnh hài kịch thì trở thành một vấn đề khác. ”

Cùng lúc đó, nhà sản xuất âm nhạc trẻ tuổi Maiko Fukushima cũng có mặt trong cuộc bàn luận và nêu lên ý kiến của cô.

Nguồn dearstage

“BlackFace là biểu tượng luôn bị lên án trên toàn thế giới. Mọi người trên thế giới đang theo dõi Nhật Bản. Người trong ngành công nghiệp truyền hình bây giờ phải tạo ra các chương trình từ quan điểm quốc tế”.

Matsumoto cho rằng: “Chủ đề lần này là cảnh sát Hoa Kỳ, và chúng tôi đã lấy bối cảnh ở Beverly Hills. Dòng chảy không tệ chút nào … nhưng Hamada thật kinh khủng. Tôi đã suy nghĩ về những gì nên làm. Ngay từ bây giờ sẽ không đóng giả ai hết, các đề tài của chương trình sẽ không có BlackFace. Tôi muốn lập ra một bảng các nguyên tắc rõ ràng.”

Nguồn youtube

Với ý kiến của Hitoshi Matsumoto, chắc chắn ngành công nghiệp truyền hình sẽ không để trường hợp như vậy xảy ra thêm một lần. Bên cạnh đó, chúng ta có thể thấy các chương trình hài hước của Nhật sẽ mở rộng khán giả, hướng đến cả những người nước ngoài.

Diễn viên hài Nhật Bản rất tài tình trong việc làm cho mọi người cười, nhưng đôi khi họ quên rằng màu da không phải là vấn đề để mua vui.

Quốc gia này đang vấp phải những khó khăn trong việc thu hút thêm nguồn lực từ các nước phát triển, nên vụ việc lần này có thể làm tình hình thêm khó khăn hơn.

Sau cùng, Matsatoshi Hamada không phải là “kẻ kinh khủng” khi làm người Nhật bẻ mặt trước người nước ngoài.

Anh cũng chỉ là một danh hài, một người mua vui và đem lại tiếng cười sảng khoái cho mọi người. Vì vậy, hãy giữ thái độ bình tĩnh trước những vụ việc “um sùm” của ngành giải trí.

Tham khảo rocketnews24

Ashirogi

Nghệ sĩ hài Nhật Bản: lộ càng nhiều da thịt càng nổi…

Độc đáo với thế giới Hài Nhật Bản

Chương trình hài Nhật bị chỉ trích vì chứa nội dung phân biệt chủng tộc – Suy ngẫm về hài kịch Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: