Không chỉ có cửa tự động, Taxi Nhật còn có cả List chiêu trò “câu khách” đầy “kịch tính” khác

Tôi đã nghe thấy rất nhiều ý kiến từ người nước ngoài rằng giá Taxi ở Nhật quá cao.

Tuy đúng là cao thật, nhưng nếu bạn sống ở Tokyo, nơi hệ thống tàu điện ngầm cực kỳ phát triển, bạn không cần thiết phải đi Taxi làm gì.

Thế nhưng, Taxi Nhật Bản có rất nhiều điều thú vị cho bạn khám phá đấy.

Cửa xe mở tự động

Ảnh https://www.ntt-card.com/trace/vol19/special/index.shtml

Điều này có vẻ đã quá nổi tiếng, ai cũng biết rồi. Tôi sẽ không nhắc lại nữa.

Ở Nhật Bản có rất nhiều loại Taxi. Không giống ở Việt Nam, nếu bạn cảm thấy một hãng Taxi nào đó có vẻ “ổn”, bạn sẽ chỉ chọn đặt cước của hãng đó. Thế nhưng nếu bạn nhìn qua hàng loạt hãng Taxi ở Nhật, bạn sẽ muốn thử tất cả đấy.

Taxi ở Nhật, cho dù không lên xe cũng đủ thấy hào hứng rồi, tại sao lại như vậy?

Các bạn cũng biết mỗi địa phương Nhật Bản có những đặc trưng riêng, từ đặc sản đến danh lam thắng cảnh. Lợi dụng các đặc điểm đó, các hãng Taxi địa phương đã nghĩ ra cách “trang hoàng” cho xe độc lạ như thế này đây.

Đèn lồng Nhật Bản thay thế cho đèn trên nóc xe ư? Có vẻ sáng tạo đấy !

 

Ảnh http://kguide.net/openmatomeview/?q=14635636652697&lang=zh

Hãng Taxi giá rẻ MK tranh thủ PR thương hiệu của mình

Ảnh http://kguide.net/openmatomeview/?q=14635636652697&lang=zh

Trên xe cấm hút thuốc nhé, để ngay phía trên thế này cho chắc ăn…

Ảnh http://news.livedoor.com/article/detail/13722506/

Một số xe còn quảng cáo Ramen nữa kìa, không những đèn trên nóc xe biến thành tô Ramen mà bánh xe cũng biến thành Naruto (1 thành phần trong Ramen) luôn kìa.

Bạn có thể tìm thấy những chiếc Taxi Ramen này ở Niigata. Nếu bạn hỏi, tài xế sẽ chở bạn thẳng đến những tiệm Ramen phù hợp với yêu cầu của bạn đấy.

Ảnh https://irorio.jp/takumiurushidate/20160528/321903/

Đây là cận cảnh nóc xe của Taxi Ramen. Người thiết kế không những cho chữ Udon to “đùng” mà còn thêm cả Tempura vào nữa đấy. Đi Taxi thôi mà, sao phải hành hạ bụng của mình vậy.

Ảnh http://www.sankei.com/photo/story/expand/180703/sty1807030024-p1.html

Không Ramen thì cũng là Sushi… Không biết buổi tối có phát sáng không nhỉ?

Ảnh https://pre-miya.com/miyabiz/general/5334.html

Cái này có hơi khó hiểu, nhưng đây là đặc sản của Miyagi, gọi là Chikin Kanban (gà chiên trộn sốt tartar và giấm).

Còn đây là Taxi phiên bản giới hạn.

Mỗi lần lên Taxi, bạn sẽ được nhận một chai Pocari Sweat, đáng tiếc là hiện tại thời hạn của chương trình “tặng nước” này đã hết.

Hãng Taxi này nhìn qua loa có vẻ “sang chảnh”, thế nhưng…

Ảnh https://curazy.com/release/8569

Nếu nhìn kỹ bạn sẽ thấy các họa tiết hoạt hình màu hồng… Đi cái này có hơi xấu hổ đấy.

Cuối cùng là Taxi thể thao của Nissan, hợp với những ai thích Cool, ngầu đấy.

Ảnh https://matome.naver.jp/odai/2143219704867733001

Taxi Nhật thật lắm trò câu khách đúng không các bạn?

Vì mỗi địa phương sẽ có những kiểu Taxi khác nhau, do đó nếu đi du lịch nhiều nơi ở Nhật, bạn nên chú ý một chút nhé, sẽ phát hiện rất nhiều điều thú vị đấy.

Kengo Abe

Cậu bé 15 tuổi, phát minh ra mô hình Taxi miễn phí, có khả năng cạnh tranh với Grab trong tương lai

Ngoài mức cước đắt đỏ bậc nhất thế giới, văn hóa taxi tại Nhật Bản còn là ẩn số với rất nhiều người

Rốt cuộc cũng chờ được đến ngày Taxi ở Nhật hiện đại hoá theo mô hình GRAB

 

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: