Sự nhầm lẫn đáng yêu của bé gái 4 tuổi: ”Đây là hạt giống ông già hả bố? Người ta trồng ông ấy ạ?”

Nhiều lúc bạn phải bật cười vì những câu hỏi hiểu lầm hết sức thú vị từ những suy nghĩ và trí tưởng tượng phong phú của những đứa trẻ. Và anh Kanitokage (@kanitokage), một người dùng twitter phải bật cười vì sự hiểu nhầm từ cô con gái 4 tuổi khi nhìn thấy gói trà ở cửa hàng 100yen.

Dưới đây là hình ảnh gói trà được tìm thấy ở của hàng Daiso, cùng câu hỏi của con gái nhỏ khi nhìn thấy nó.

 

Hôm nay, ở Daiso con gái tôi đã hỏi.

”Sao mấy người này lại mọc ở đây?”

”Đây là hạt giống ông già hả bố? Người ta trồng ông ấy ạ?”

Thì ra con bé đã hiểu lầm hình ảnh trên gói trà, làm tôi đang mua đồ cũng phải bật cười rũ rượi.

 

Sao mấy người này lại mọc ở đây?

Cô bé đã nhìn những ông già đứng trong đồn điền trà, rồi nói. Các ông già đang mọc lên kìa! không lẽ đây là hạt giống ông già? Một sự hiểu lầm khá lớn.

Đúng là trí tưởng tượng phong phú và linh hoạt mà ngay cả người lớn cũng không bao giờ nghĩ ra được. Câu hỏi tuy ngu ngơ nhưng vô cùng đáng yêu khiến tôi ôm bụng cười mãi.

Để ý mới thấy, quả thật nhìn các ông già như đang mọc thẳng đứng trên đồi trà. Thậm chí những ông già này còn được chăm bón khoẻ mạnh và lớn nhanh quá. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng mình sẽ liên tưởng ra hình ảnh thú vị như vậy khi còn nhỏ, chắc hẳn cô con gái của anh phải có trí tưởng tượng vô cùng tốt

AD

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: