Những màn “lag” đi vào lòng đất của siêu thị Nhật Bản

Xung quanh các khu dân cư ở Nhật có rất nhiều siêu thị nhỏ, vừa, lớn, đủ các thể loại. Bên cạnh siêu thị còn có sự xuất hiện của cửa hàng tiện lợi, thương trường cạnh tranh khốc liệt như chiến trường.

Với tỷ lệ cạnh tranh này, ưu điểm về giá chưa thể đảm bảo thành công, một số cơ sở kinh doanh phải thu hút khách hàng bằng các chiến dịch hài hước, gây chú ý.

Chính bởi vậy mà khi đi mua sắm ở Nhật, bạn không chỉ đi mua sắm mà còn có cơ hội chiêm ngưỡng đủ các kiểu khiếu hài hước khác nhau từ các cửa hàng.

Ảnh https://grapee.jp/859605

Trên tấm biển này viết là:
“Chân thành xin lỗi quý khách hàng, chúng tôi bán nhiều thịt quá. Mọi người hãy ráng ăn cho nhiều vào nhé”.

Cửa hàng này đang khuyến mãi túi thịt số lượng lớn, nhưng thay vì mời mọc, họ lại xin lỗi vì đã bán nhiều quá. Cũng đáng yêu đấy chứ !!!

Ảnh https://ailovei.com/?p=40473

Thú thật thì cái này không ngon đâu…

Vâng, cảm ơn vì sự thật thà, nhưng nếu đã không ngon sao lại bày ra bán thế kia?

Cứu!!!
Hạn sử dụng của sản phẩm cửa hàng chúng tôi chỉ đến hôm nay thôi.
Xin quý khách hàng độ lượng cứu mạng…

Chỉ là bán sản phẩm sử dụng trong ngày thôi, có cần năn nỉ thảm thương vậy không?

Cá Thu Nhật tẩm muối là tuyệt đỉnh.

Tôi đồng ý món này ngon tuyệt cú mèo, thế nhưng với món ăn hương vị mặn mà thế này mà quảng cáo lại có phần nhạt nhẽo quá…

Thịt Tenchou????? Có gì sai sai…

Đây liệu có phải là lỗi nhận dạng Kanji khi đánh máy không? Sao có thể bán thịt ông chủ?

Bán bắp cải nhưng biển lại đề là “dưa chuột”, khác nào “treo đầu dê bán thịt chó”.

Cua bắt từ đầm – hợp để làm món chiên.
Xin hãy nuôi em nó.

Tóm lại là con này để ăn hay để nuôi, vui lòng nhất quán trong quảng cáo !!!

Khoai tây cỡ lớn (aka hành Hokkaido).
Vậy là khoai tây hay hành???

Cá.
Vâng, khách hàng chỉ cần nhìn thôi cũng biết đây là cá… Quan trọng giống cá là gì thì không thấy đề cập.

Biển đề là “Ủng hộ thí sinh”, nhưng sản phẩm là thức uống có cồn?

Rau diếp đề xuất cho rau diếp. Tôi hết hiểu nổi tiếng Nhật rồi.

Lý thuyết “thịt siêu cường”. Rất thuyết phục !

Đến đây thực sự là khỏi đọc được luôn….

Tất cả những con cá được bán trong cửa hàng chúng tôi, đã từng sống cho đến khi chết.

Quả nhiên là như vậy…

Khóc một dòng sông, hàng được giảm hẳn nửa giá.

Vâng, cảm giác xúc động này, tôi có thể hiểu được.

Có phải siêu thị ở Nhật rất thú vị không?

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: