Vẻ mặt chán ghét của “anh hùng Mèo từng cứu người” được “vinh dự” làm cảnh sát trong một ngày

Koko-chan là chú mèo từng được cảnh sát Nhật Bản vinh danh vì phát hiện và cứu một người già rơi xuống kênh vào năm ngoái, gần đây đã được “vinh dự” mời làm cảnh sát trong 1 ngày. Tuy nhiên Koko-chan có vẻ không hứng thú gì lắm với ý tưởng này.


Xem thêm: Chú mèo được cảnh sát Nhật vinh danh vì giải cứu một người đàn ông


Theo NHK, buổi lễ được tổ chức vào ngày 13 tháng 4 tại Toyama. Dù được “vinh danh”, nhưng vẻ mặt hoảng hốt của chú mèo như muốn nói:

“Không, đây là một sai lầm. Ta sẽ không bao giờ cứu người nữa”.

Ảnh https://says.com/my/fun/this-japanese-cat-saved-a-man-s-life-and-was-made-a-police-chief-for-a-day

Theo đó, Koko-chan được bổ nhiệm lãnh đạo bộ phận an toàn giao thông trong ngày chiến dịch an toàn giao thông mùa xuân của Nhật Bản. Cô mèo tham dự buổi thuyết trình về an toàn giao thông với một nhóm học sinh tiểu học, mặc đồng phục và đội mũ cảnh sát trong suốt một ngày.

Trước đó, khi được nhận thưởng về “hành động anh hùng” của mình, chủ nhân của Koko-chan là Tomoka Nitta từng tiết lộ rằng chú mèo rất sợ người lạ. Đây không phải lần đầu tiên Koko-chan bối rối khi bỗng dưng được bao vây bởi rất nhiều người không quen biết. Kể cả hành động “in dấu chân” trên bằng khen của chú mèo cũng được thực hiện rất miễn cưỡng.

Ảnh https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210414/k10012973911000.html

Có vẻ tặng Koko-chan hộp cá ngừ là đã quá đủ với cô nàng rồi…

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: