Khi người lớn chơi tuyết và niềm đam mê Horror bất tận của người Nhật

Người sống ở vùng nắng ấm hoặc ít tuyết (như Tokyo chẳng hạn) hẳn sẽ rất hào hứng với những bông tuyết đầu mùa vào dịp này, đặc biệt là trẻ em. Thậm chí tôi còn làm người tuyết rồi cho vào tủ lạnh để bảo quản. Đúng vậy, “chơi tuyết” không chỉ là thú vui của con nít mà còn của những người lớn “chưa trưởng thành”.

Chơi tuyết “cỡ” này thì vẫn còn vui.

Thế nhưng khác với tâm hồn non nớt của bọn trẻ, “chơi” của người lớn cũng có nhiều cấp độ. Từ người tuyết đáng yêu xinh xắn, họ dễ bị tiếng gọi “horror” quyến rũ để rồi tạo ra những vật thể…khó hiểu.

Bạn đã bao giờ chứng kiến những “người tuyết” khiến bạn phải hết hồn khi đi trên đường phố Nhật Bản như thế này chưa.

https://twitter.com/yalalalalalala/status/1479037310356566018

Nhìn lướt qua cứ tưởng ai đó bị ngã rồi đông cứng trong tuyết…Nếu để ở trước cửa nhà mẹ sẽ khóc ngất mất.

Người tuyết ăn thịt trẻ con trong truyền thuyết được đưa ra đời thật.

http://littletrip.diary.to/archives/43362902.html

Có khác gì đàn Zoombie đang chuẩn bị xông vào nhà không?

https://twitter.com/hikaru079/status/434267140976156672

Dù tất cả những sản phẩm trên đều là kiệt tác, nhưng nổi bật nhất chắc phải kể đến cái này.

Tác giả đã cắt từng phần từ hình của một người mẫu nữ in trên tạp chí và dán vào người tuyết.

Chỉ riêng việc đi bộ trong đêm tuyết lạnh giá, cắm mặt bước đi trên mặt đường đóng băng sao cho khỏi ngã đã rất đáng sợ rồi. Vậy mà còn phải lo lắng nguy cơ bị người tuyết bản Horror này tấn công đột ngột, đúng là “nghiệp” tụ mà…

Kengo Abe
Xem thêm: