Những câu chuyện hi hữu ở Nhật Bản, không thể lý giải được
Những câu chuyện hi hữu ở Nhật Bản, không thể lý giải được
Ngay cả đất nước được cho là an toàn như Nhật Bản, thì cũng có những sự cố xảy ra.
Trong bài viết hôm nay, JAPO xin phép chia sẻ đến Quý vị về một vài tình huống hi hữu đã tùng xảy ra trong số đó, có thể sẽ khiến Quý vị bật cười.
Hành cướp tại chính cửa hàng của mình
Một nam thanh niên 22 tuổi được tuyển dụng làm quản lý tại một nhà hàng yakitori ( quán gà nướng kiểu Nhật ).
Vào một ngày nghỉ của mình, thanh niên này đã cải trang thành một tên cướp, và cầm dao đến cướp cửa hàng nơi chính mình làm việc.
Dù đã che mặt bằng khẩu trang và kính râm nhưng anh ta đã bị nhân viên làm thêm nhận ra:
“Anh quản lý đúng không ạ?”
Sau khi bị nhận ra và hỏi thẳng thừng anh ta đã nói với nhân viên của mình:
“Đừng lơ là và phải cẩn thận với trộm cướp!”
Vờ như một hành động diễn tập huấn luyện chống cướp, và sau đó rút lui khỏi hiện trường.
Mọi việc đã ổn nếu dừng lại ở đấy, nhưng 2 ngày sau, đích thân thanh niên này đã tự mình liên hệ với cảnh sát và trình bày rằng cửa hàng đã bị cướp bởi một tên cướp.
Đương nhiên, cảnh sát bắt đầu điều tra chi tiết và thẩm vấn các nhân viên bán thời gian. Đồng thời cũng thẩm vấn người quản lý đã báo án và yêu cầu người này trình bày lại về vụ việc bị cướp đột nhập.
Sau quá trình thẩm vấn, người quản lí đã nhanh chóng thừa nhận việc mình báo án giả, và bị bắt vì tội nguỵ tạo và báo án giả.
Có vẻ như anh ta đã sử dụng của cửa hàng 60.000 yên cho mục đích cá nhân và đã bày ra một vụ cướp để trốn tránh trách nhiệm.
Khi nảy ra ý định đổ lỗi cho vụ cướp, có lẽ thanh niên này đã tự nghĩ rằng mình là một thiên tài, nhưng việc này thật sự quá ngu ngốc.
Thay vì làm những việc như thế này, thì cứ vậy mà rời khỏi cửa hàng không phải tốt hơn sao?
Tại cửa hàng tiện lợi
Một người bước vào cửa hàng tiện lợi, cầm lấy con dao cắt giấy trong số sản phẩm bên trong cửa hàng và đi thẳng tới quầy tính tiền, đặt nó lên quầy và nói:
- “Đưa tiền đây!”
Sau khi nghe nói vậy, người nhân viên kiểm tra mã vạch và định báo giá sản phẩm.
Trong lúc đó gã này lên tiếng:
- “Tôi sẽ đem tiền tới”
Vừa dứt lời hắn cứ vậy mà chạy ra khỏi cửa hàng, không mang theo dao cũng chẳng cướp tiền.
Rốt cuộc là muốn làm gì? Đây vẫn là một câu hỏi chưa được giải đáp vì tên tội phạm này không bị bắt.
Nhưng có vẻ đây lên một tên nhát gan.
Chỉ muốn hái măng
Các nhà máy điện nguyên tử có nguy cơ bị khủng bố tấn công nên việc tiếp cận từ công chúng bị cấm. Khu vực này được bao quanh bởi hàng rào và kẽm gai để cách ly.
Tất nhiên, camera cũng được lắp đặt và theo dõi 24/24.
Trong tình huống đó, có 24 người cả nam lẫn nữ đã đột nhập vào bên trong và bị bắt giữ.
Các nhân viên giám sát khi nhìn thấy 24 người này trèo qua hàng rào cao 2,5m để vào bên trong đương nhiên sẽ cho rằng đây là thành phần khủng bố.
Nhưng không.
Trong số họ bao gồm 3 người buôn bán và 21 nhân viên bán thời gian. Và họ chỉ đến để hái măng.
Phía ngoài hàng rào là khu vực tự do, nên măng tre ở đó đã bị hái sạch. Và dường như họ nhận ra bên trong hàng rào có khá nhiều măng nên đã bén mảng vượt rào để hái chúng.
Hành vi xâm phạm bất hợp pháp là không đúng, nhưng họ cho rằng sẽ không sao cả vì mục đích của họ chỉ là hái măng.
Quý vị nghĩ sao về những câu chuyện hi hữu kể trên ạ?
Tất nhiên, đây đều là những sự việc xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên, không hề có một kế hoạch hay thông lệ nào cả, nhưng ở đây chắc không phải chỉ mình tôi cảm thấy những câu chuyện thú vị này là điển hình xảy ra ở người Nhật đúng không thưa Quý vị?
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Maeri Phương Kỳ