Hành vi lập dị của các samurai Nhật Bản thực sự đã gây ra một số điều khá đáng xấu hổ
Hành vi lập dị của các samurai Nhật Bản thực sự đã gây ra một số điều khá đáng xấu hổ
Samurai là những người từng thống trị Nhật Bản.
Mỗi vùng sẽ có một lãnh chúa là samurai hàng đầu và họ chiến đấu hoặc thành lập liên minh với các vùng lân cận.
Là biểu tượng oai phong của Nhật Bản nhưng họ cũng là con người nên có thể gây ra nhiều thứ.
Chúng ta hãy cùng xem lại những sự việc đáng xấu hổ của họ thông qua nội dung hôm nay!
Tokugawa Ieyasu
Một người đàn ông rất thành công, người cai trị toàn bộ Nhật Bản và tạo ra kỷ nguyên hoà bình trong 260 năm.
Tuy nhiên, ông ta đã từng ăn quỵt và bị bắt.
Chuyện xảy ra khi ông còn trẻ.
Trong một lần chiến đấu với Takeda Shingen, một đối thủ vô cùng mạnh mẽ, ông đã bị đánh bại. Sau khi thua cuộc trong trận đấu và đang trốn chạy về nhà, trong cơn đói ông đã dừng chân tại một trà quán và ăn một ít mochi.
Nhưng vì đang lúc vội vã trốn chạy, ông đã quên trả tiền và bị bà lão chủ quán bắt lại.
Ngày nay nơi này được gọi là Zenitori ở tỉnh Shizuoka.
Zenitori có nghĩa là lấy tiền.
Sự việc không minh bạch này đã trở thành tên của vùng đất và được gọi như vậy cho đến ngày nay.
Takeda Shingen
Như đã kể ở phần trên, Takeda Shingen được coi là người mạnh nhất Nhật Bản lúc bấy giờ.
Sự việc ông gây ra khiến cho các tướng lĩnh ở Nhật Bản phải e ngại chính là bức thư mà ông bào chữa cho chuyện ngoại tình của mình đã bị công khai.
Có vẻ như ông ta yêu cả đàn ông lẫn phụ nữ và dường như ông ta đã gửi thư cho một người đàn ông để bào chữa khi người này nghi ngờ rằng ông đang ngoại tình với một người đàn ông khác nữa.
Có vẻ đây là câu chuyện xấu hổ nhất tại Nhật Bản.
Hosokawa Masamoto
Ông được cho là người đã chấm dứt sự bắt đầu của thời kỳ Chiến Quốc, khi các samurai hoành hành.
Tuy là samurai nhưng ông ta đã từng có một dáng vẻ muốn theo đuổi. Đó là dáng vẻ của Tengu.
Tengu hay còn gọi là yêu tinh mũi dài, là một sinh vật huyền thoại sống trên núi và có đôi cánh để có thể bay lượn.
Hosokawa Masamoto đã đam mê trở thành Tengu đến mức ông tập luyện mỗi ngày để một lúc nào đó có thể bay lên bầu trời.
Đây là câu chuyện có phần dễ thương Quý vị nhỉ?
Date Masamune
Đây là nhân vật đã từng cai trị khu vực rộng lớn ở vùng Tohoku và khiến cả những vùng khác phải khiếp sợ.
Mặc dù bị mất một mắt vì bạo bệnh nhưng điều này vẫn không quá ảnh hưởng đến sức mạnh của ông.
Nhiều tướng lĩnh thời đó thực hành trà đạo và một số người trong số họ đã sử dụng những chiếc bát uống trà cực kỳ đắt tiền.
Có lần Date Masamune đã đánh rơi chiếc bát quý giá như vậy.
Trong cuộc sống hàng ngày ông luôn cố gắng để không làm rơi bát trà, nhưng một lần ông bỗng dưng tự bực bội với bản thân và làm vỡ bát trà trong vô thức.
Mọi người bật cười và cho rằng không thể hiểu nổi ông ta đang làm gì.
Maeda Toshiie
Ông đã xây dựng một đế chế hùng mạnh có trụ sở tại Kanazawa.
Là người giàu có nhưng ông ta lại nổi tiếng keo kiệt đến nỗi kể cả vợ ông cũng thấy khó có thể chấp nhận được.
Thông thường người phát lì xì là những người bề trên, nhưng có vẻ ông ta đã yêu cầu cấp dưới của mình lì xì ngược lại cho mình.
Bên cạnh những cái tên tôi vừa kể trên thì vẫn còn những nhân vật cũng như câu chuyện thú vị khác.
Chẳng hạn như có một lãnh chúa đã để lông mũi mọc dài với mục đích khiến đối thủ nghĩ rằng mình bị ngốc, trường hợp khác, người thì bị vợ chém gục sau khi bị phát hiện ngoại tình.
Thế mới nói, dù là samurai hay là lãnh chúa khét tiếng một vùng đi nữa thì chung quy cũng là con người. Đều có những câu chuỵện sống động phía sau lưng.
Khi nghe những câu chuyện tương tự thế này, Quý vị có cảm thấy rất quen thuộc và gần gũi không ạ?
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Lê Phương Kỳ