“Thánh quần chíp” hiển linh, làm điên đảo giới trẻ Nhật Bản

Giới trẻ cuồng siêu nhân quần chíp

Lấy quần lót đội lên đầu hiện đang trở thành một trào lưu kỳ quặc của giới trẻ Nhật Bản. Trào lưu này được cho là bị ảnh hưởng từ bộ truyện tranh “The abnormal superhero” của Nhật Bản.

Anh hùng siêu nhân trong truyện là một nhân vật khác thường, có đặc điểm kỳ lạ là cứ mỗi khi đội quần shịp của phụ nữ lên đầu thì sẽ trở thành siêu anh hùng có sức mạnh phi thường, và người ta gọi đó là Hentai Kamen hay là thánh quần chíp. Bộ truyện tranh sau đó đã được chuyển thể thành bộ phim cùng tên.

Mặc dù ra rạp chưa lâu, nhưng dạo gần đây phong trào cuồng quần chíp lại bắt đầu rộ lên.

Theo một khảo sát thực tế thì, giới trẻ cuồng Hentai Kamen nằm trong độ tuổi khoảng từ 10 đến 25 chiếm 85%.

Các bậc phụ huynh nói rằng, họ đã giật mình khi phát hiện ra con của mình rất cuồng siêu nhân quần chip.

Họ nói rằng, mỗi lần đưa con đi shopping bọn trẻ đều lựa chọn rất kỹ những kiểu mẫu quần trong, với rất nhiều màu sắc rực rỡ, một điều mà trước đó chúng nó không hề quan tâm đến.

Điều này vô tình làm cho sản phẩm quần shịp, ở Nhật đột nhiên trở thành món hàng hot trên thị trường, vô tình nâng mức doanh thu ngoài sức tưởng tượng cho các công ty này.

Đối với những người cuồng thánh quần chíp thì, có thể đội quần lên đầu bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu và xem đó là một điều tự hào, với hy vọng một ngày nào đó chiếc quần thần kỳ sẽ hiển linh và giúp cho họ có được phép thần để giúp đỡ mọi người, tiêu diệt kẻ xấu.

Có thể đây chỉ là một trào lưu cosplay của những tín đồ cuồng Hentai Kamen, thế nhưng nó cũng cho thấy sức ảnh hưởng đáng sợ từ các bộ truyện tranh và phim ảnh đến đời sống của giới trẻ Nhật ngày nay nhiều như thế nào.

Thánh quần chíp bước ra ngoài đời

Siêu nhân quần chip không những trở thành trào lưu và gây nhiều tranh cãi tại Nhật Bản, mà nó còn bỗng xuất hiện ngoài đời thực khiến người dân sinh sống tại Tokyo có một phen tá hỏa.

 

Chuyện là một người phụ nữ sống ở Tokyo đã vô tình nhìn thấy Hentai Kamen(cách gọi tên siêu nhân quần chíp), đang đội một chiếc quần lót, ở tại ga tàu điện Sunginami-Tokyo, Nhật Bản, vào khoảng 12 giờ đêm.

Theo người phụ nữ mô tả thì siêu nhân này là một thanh niên còn khá trẻ, có thân hình cao ráo, nhưng trên người không mặc gì ngoài việc đội chiếc quần chip màu hồng của phụ nữ trên đầu, ngay khi thấy siêu nhân bà đã vô cùng hoảng sợ, chạy một mạch đi báo cảnh sát.

Nhưng khi cảnh sát đến nơi thì siêu nhân quần chip đã biến mất mà không để lại một chút dấu vết nào.

Sau sự việc trên, người dân sinh sống ở gần khu vực nhà ga Sunginami đã phải cảnh giác mọi lúc, mọi nơi, và cảnh sát cũng tăng cường kiểm tra an ninh chặt chẽ hơn, nhưng cho đến nay vẫn chưa ai nhìn thấy siêu nhân lần thứ 2 nữa.

Bạn sẽ làm gì nếu gặp thánh quần chíp ngoài đời thực ?

Hải Âu

Choáng với tài make up thành sao của Hot girl Nhật Bản

Những kiểu tóc “thần thánh” trong thế giới Manga và Anime

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: