Chùm ảnh vẽ bậy sách giáo khoa “bá đạo trên từng hạt gạo” chỉ có thể là Nhật Bản

Thời cắp sách đến trường, trong mắt thầy cô có hai loại học sinh : ưu tú và cá biệt. Khác với những học sinh ưu tú lúc nào cũng chăm chú nghe giảng, học sinh cá biệt sẽ tìm việc khác để làm như: ngủ, chơi Game, nhìn bâng quơ ra cửa sổ… Một trong số đó, vẽ bậy sách giáo khoa là trò rất được nhiều “hoạ sĩ” ưa chuộng. Vừa có thể giả vờ ghi chép qua mắt thầy cô, vừa là liệu pháp chống “gây mê” hoàn hảo.

Các bạn đã vẽ gì trong sách giáo khoa vậy? Còn nhớ những bức tranh của mình không?

Không chỉ học sinh Việt Nam, cả “trẻ trâu” Nhật cũng đam mê lắm thú vui này lắm.

Cùng điểm qua những trò “lố” đỉnh cao của những thiên tài hội hoạ đến từ xứ sở Phù Tang nhé.

Từ công thức hoá học mà vẽ được cả Nobita á !

“A! Cái quần này co dãn tốt quá!”

Tại tóc tác giả cũng ngộ quá mà. Bảo sao người ta không tưởng tượng.

BL bay tung toé nhé!

Ngon lắm! Thừ đi này”

Sách tiếng Anh có vẻ như là đối tượng “được” sáng tạo nhiều nhất.

Từ hướng dẫn cách sử dụng AED đến tận dụng ma lực. Liệu chàng trai có qua khỏi cơn nguy kịch?

Té đau thế này, ai mà dám tập theo giáo trình chứ!

Bạn có muốn trở nên hợp thời? Hãy đến với tiệm cắt tóc của chúng tôi.

 

“Ủa! Kia không phải Takashi sao?”

“E,m trúng Vietlott rồi các bác ạ!”

Cả đơn lựa chọn tham gia hay không tham gia cũng không bị bỏ sót

Khó nghĩ quá đi. Vượt qua mê cung này liệu sẽ tìm được đáp án?

Em không muốn nghĩ ngợi đâu. Mệt lắm @@

Lựa chọn là phải quyết tâm nhấn Enter.

“Xin lỗi cô nhưng em…”

Team ba phải

Cả bài kiểm tra cũng “giỡn mặt” dược nữa.

Câu hỏi: Hãy giải thích nghĩa của “Long long ago”.

Trả lời: Cái cằm dài dài “Nagai nagai ago”

 

Câu hỏi: Chuyển câu dưới đây về thể quá khứ” Tôi sống ở Tokyo”

Trả lời: Tôi sống ở Edo.

Câu hỏi: Cái này gọi là gì?

Trả lời: Cái miệng!

-> Mũi tên chỉ vào cái miệng mà, miệng là đúng rồi sao cô giáo gạch vậy?

Học sinh: Cuộc đời có sẵn câu trả lời thì em không cần đâu!

Cô giáo: Đây là bài kiểm tra em nhé! Lần tới, cô mong đợi câu trả lời của em.

“Lầy” đến mức độ này thì cũng nể phục học sinh Nhật lắm. Thế nhưng Việt Nam cũng đâu thua kém phải không các bạn! Đúng là dù bất cứ đâu trên thế giới thì câu nói “Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò” không sai mà!

Chee

10 Trường trung học ở Tokyo chấp nhận học sinh quốc tế

Những màn “lố” nhưng “chất” thể hiện đẳng cấp của học sinh Nhật Bản

Góc tối phía sau những bộ đồng phục học sinh ở Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: