Được tiếng là quốc gia tiết kiệm hàng đầu, thế mà xem bọn trẻ Nhật làm gì với tiền lì xì của chúng này

Nhắc đến ngày Tết, điều gì khiến bạn háo hức nhất?

Đối với trẻ em, hẳn chỉ có một hoạt động khiến chúng mong đợi nhất trong 3 ngày Tết mà thôi.

Không gì khác ngoài lì xì !!

Và không riêng gì trẻ em Việt Nam, sáng ngày 1/1 trẻ em Nhật cũng nô nức nhận được tiền mừng tuổi từ ba mẹ, sau đó là các chư vị họ hàng và bạn bè của phụ mẫu.

Số tiền mừng tuổi của con nít Nhật cũng rất đáng ngưỡng mộ.
Mỗi người lớn ít nhất cũng “tốn” cho mỗi em tờ 1000 Yên (hơn 200,000 đồng) hoặc 5000 Yên (hơn 1 triệu đồng), hiếm lắm mới có 10,000 Yên (hơn 2 triệu đồng).

Lần lượt từ trái qua phải là 3 vĩ nhân trong lịch sử Nhật Bản:

Tờ 1000 Yên: Noguchi Hideyo

Tờ 5000 Yên: Higuchi Ichiyo

Tờ 10,000 Yên: Fukuzawa Yukichi 

Tuy nhiên, trẻ em Nhật sẽ làm gì với số tiền đó? Bạn đang nghĩ rằng với đức tính tiết kiệm và quý trọng đồng tiền, bọn trẻ sẽ bỏ quỹ và dành dụm sao?

Sai rồi, chúng sẽ “nghịch” những trò sau đây trước khi xử lý tiền theo cách riêng của từng đứa!

1. Ghép mặt vĩ nhân:

Đầu tiên, chúng sẽ khoét mặt những tấm vé, hay những bức ảnh nổi tiếng khác để đưa khuôn mặt các vĩ nhân vừa vặn khớp với cái lỗ đó.

Cả PPAP một thời cũng không thể nằm ngoài trò nghịch phá! 

Dame yo Dame Dame – câu cửa miệng một thời xuất phát từ nhóm hài Nhật

Vẽ tranh biếm hoạ rồi còn thêm cả lời thoại vào thì sao? 

Kimi no na wa…Noguchi Hideyo

Gakky của tôi….

Otoshidama được Olympic hoá sao?

Pika-Hideyo chăng?? 

“Đáng tiếc là tao nè (tờ 1000 Yên), không phải Yukichi đâu (tờ 10,000 Yên). ĐỒ NGỐC! Chúc mừng năm mới!”

2.Gấp tiền

Lần đầu tiên tôi thấy tiền Nhật có nhiều số 0 như thế. Nhìn kỹ thì ra…

Đầu năm đầu tháng mà nhăn nhó quá vậy cô nương! 

Mức độ này thì tiền Việt Nam cũng chẳng thua! Cơ mà Polyme thì có chút ….

Trên đây là muôn vàn các trò quậy phá “tiền mừng tuổi” của “nít ranh” Nhật Bản.

Còn bạn, bạn có đủ sức sáng tạo để bày ra những phong cách “nghịch” tiền bá đạo mùa Tết nguyên đán năm nay? Nếu có, đừng quên chia sẻ cho japo ngay nhé!

Nguồn ảnh: Google.com

Chee 

Có những triệu chứng này, có thể bạn đã bị bệnh ảo tưởng tuổi vị thành niên

“Để mẹ giữ tiền lì xì cho”- “Sự trấn lột tàn nhẫn” không riêng gì trẻ em Việt Nam

Đến mức độ này thì giao thừa của Nhật Bản còn “bình lặng”hơn các nước khác chán

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: