Những phát ngôn “cười lộn ruột” của trẻ em Nhật khiến người lớn phải “câm nín”

Trẻ em Nhật được cha mẹ uốn nắn từ nhỏ. Từ tính tự giác đến kỷ luật, cố gắng không từ bỏ… Thế nên khi bắt gặp một đứa trẻ Nhật đi cùng ba mẹ chúng, bạn sẽ thấy chúng khá mạnh mẽ và trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi của nước khác. Trẻ em Nhật thường tự mang hành lý của mình, vấp ngã cũng tự đứng lên mà không hề khóc, ba mẹ không kèm cặp nhiều và bế liên tục như ở Việt Nam.

Tuy nhiên, dù phương pháp giáo dục khác biệt đến mấy thì trẻ em vẫn mãi là trẻ em. Trí tưởng tượng phong phú vẫn là thứ mà không lứa tuổi nào so bì được.

Và trong số đó có những phát ngôn “gây sốc” mà chắc hẳn bình thường, bạn sẽ không thể nghĩ đến được chứ đừng nói là phát ra thành lời. Cùng điểm qua 6 mẩu truyện ngắn sau đây để cảm nhận rõ hơn cách trẻ em Nhật suy nghĩ và bộc lộ cảm xúc của mình nhé.

Ảnh: http://news.livedoor.com/article/detail/14064272/

1. Đứa trẻ cùng mẹ đi ngang qua đồn cảnh sát. Trong lúc mẹ đang nhờ chú cảnh sát chỉ đường thì đứa trẻ chỉ vào bức ảnh truy nã và nói:

Con: Ảnh mẹ kìa

Mẹ: Làm sao mà giống mẹ được…

Chú cảnh sát: Mặt ngó nghiêng, dò xét …

2. Mẹ nhận được bài kiểm tra của con ở trường tiểu học.Nhìn thấy bài kiểm tra không được điểm nào, một chữ cũng không viết dù là bài trắc nghiệm đúng sai, bà mẹ tức giận và nói:

Mẹ: Tại sao con không viết vào đi, chọn đúng hay sai thôi mà. Thế nào cũng đúng được vài cái.

Con: Không biết câu trả lời mà vẫn nhận được điểm thì có ý nghĩa gì đâu. 

Mẹ: *Câm nín*

3. Em bé đến chơi nhà bà nội, thấy chiếc vòng cổ của bà thật đẹp liền nói:

Cháu: Cháu thich vòng cổ của bà quá đi à. Ước gì cháu cũng có một cái.

Bà: Khi nào bà qua đời thì sẽ để lại cho cháu nhé!

Cháu: Vậy thì tốt quá. Chắc là bà sẽ chết sớm thôi nhỉ? Mong đợi quá đi !

4. Cả nhà đang cùng xem một bộ phim về nhà sư. Em bé cất tiếng hỏi:

Con: Sao người kia còn trẻ mà hói vậy mẹ?

Mẹ: Người đó đóng vai nhà sư nên đội miếng da giả để che tóc thôi con.

Con: Ủa vậy ông nội cũng đội miếng da giả để hói hả? Cho con xem…

Em bé vừa nói vừa túm đầu ông nội.

Cả nhà nhìn thấy, xanh hết cả mặt, thế nhưng vài giây sau thì phá ra cười lăn lộn.

5. Sản phụ cùng con gái giữa đến khám thai. Lúc chụp siêu âm, cô bé nhìn vào màn hình và bảo:

“Ch*m của em lớn hơn nhiều rồi”

Thế là vài ngày sau, kết quả cho thấy đúng thật đứa trẻ trong bụng là con trai.

6. Mẹ đang bế con trai thì chuyển sang cho bố vì bận đi nấu bữa tối. Sau khi được bố ôm, con trai lên tiếng:

Con: Bố cũng có vú hả?

Bố: Ừ, con có hai người mẹ lận đó.

Con: Vậy tiếp theo bố sinh em trai cho con nhé! 

Bố: *xanh mặt*

Chú thích: vì khuôn ngực của người bố khá lớn và mềm, tựa như bầu sữa mẹ …

Đặc biệt, các bạn có thể truy cập vào trang: http://www.kodomo-bikkuri.com/ để đọc thêm nhiều mẩu truyện hài về phát ngôn “chất lừ” của trẻ em Nhật nhé!

Đồng thời cũng là cách luyện tiếng Nhật rất tốt đấy.

Chee (Tổng hợp)

Trẻ em cư xử như một người trưởng thành có còn là “trẻ em”nữa không?

“Sốc”với nguy hiểm tiềm ẩn từ 5 món đồ chơi yêu thích được trẻ em Nhật thường ngày vẫn dùng

Nạn bắt cóc trẻ em tại Nhật từng được ráo riết phản ánh trên 5 bộ phim này

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: