Ngày Cá tháng 4, giới trẻ Việt đua nhau tỏ tình, thương hiệu Nhật lại “rải thính” dân tình bởi thông báo giải thể, đổi tên…

Ngày nói dối năm nay đã trôi qua. Bạn đã kịp “chơi xỏ” ai hay bị người ta đâm chọt lại?

Cũng như mọi năm, Cá tháng 4 nào các thương hiệu Nhật Bản cũng “giáng” cho người tiêu dùng những tin tức “trời ơi đất hỡi” làm nhiễu loạn dân tình. Và Hashtag được chú ý nhất Twitter hôm qua chính là #エイプリルフール (April Fool).

Đã có những tuyên bố hùng hồn nào được công bố, hãy cùng Japo điểm qua loạt hình ảnh sau để thấy được cách người Nhật ăn lễ Cá tháng 4 nhé!

Hơn 100 năm qua, cơm bò của Yoshinoya đã hân hạnh phục vụ quý khách. Tuy nhiên, rất tiếc phải thông báo rằng từ cuối tháng 4, chúng tôi sẽ ngưng phục vụ món này trên tất cả các chi nhánh toàn quốc.

Thêm vào đó, để thay thế cho Gyudon (tên tiếng Nhật của cơm bò), chúng tôi sẽ ra mắt Menu mới với cơm gà (Tori-don). Rất mong quý khách sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi trong thời gian tới.

Ảnh: Twitter @yoshinoyagyudon

Menu sáng hoàn toàn mới của “ông lớn” chuỗi Fast Foods Mc Donalds đã ra mắt!

Và rất…. Nhật Bản với McSHAKE !

Không phải lắc hông (shake) đâu, mà là cá hồi (sa-ke) đấy !

Ảnh: Twiter @McDonaldsJapan

Từ ngày ra mắt chuỗi nhà hàng, quán cà phê JONA-SAN luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ quý khách hàng thân thiết. Thế nhưng trong quá trình phục vụ, chúng tôi cảm thấy cách gọi “SAN” trong tên thương hiệu tạo nên khoảng cách giữa chúng tôi và quý khách. Vì vậy,

Kể từ hôm nay chúng tôi sẽ sử dụng tên mới là JONA-CHAN để thắt chặt mối dây liên kết giữa khách hàng và ban điều hành hơn nữa.

Từ nay hãy gọi chúng tôi là JONA-CHAN !

Ảnh: Twitter @jona_official_

*Chú ý: 

+SAN: cách gọi chung cho tất cả các lứa tuổi, trừ bản thân.

+CHAN: cách gọi thân mật hơn một chút, thường dùng cho con gái. 

Soda Melon cộng với thịt nguội. Sự hoà quyện đáng kinh ngạc.

Ảnh: Twitter @ILOHAS

Attack on Titan sẽ ra mắt phần 3. Các bạn nghĩ nội dung tiếp theo sẽ là gì?

Ảnh: Twitter @AotWiki

Khi gói Snack Bigukatsu được đặt lên đĩa Cà ri thật!

Ảnh: @champions_curry 

Bàn phím Playstation ra mắt phiên bản phục vụ cho người thuận tay trái.
Tâm lý như vậy mới phải chứ! Nhiều hãng Game khác cũng nên suy nghĩ đến vấn đề này trước khi chăm chăm đồ họa và nhân vật mới phải!

Dù không biết thật giả thể nào nhưng nếu thật sự có sản phẩm thế này thì tốt biết mấy.

Ảnh: Twitter @shigeboyz 

Hết G-shock, baby-shock, nay Casio Nhật Bản còn tung ra thị trường hiệu A-Shock.

Nổi tiếng với độ bền và kiểu dáng trẻ trung, dòng …-Shock đã mê hoặc giới trẻ Nhật Bản cũng như cả thế giới. Chỉ cho đến khi A-shock ra đời, chiếc đồng hồ hư-ngay-lập-tức, thách thức mọi thợ sửa đồng hồ chuyên nghiệp…

Tính năng đặc biệt của nó không cần bàn cãi, đó là tính “dễ-hư-hỏng”.

Ảnh: CASIOJapan

Chiếc áo thun thế hệ mới đã “hạ cánh” ngày 1/4 năm nay. Áo sọc đen trăng đã quá tầm thường, 2018 phải là năm của áo sọc đen da người. Với thiết kế rộng rãi, mát mẻ, che chỗ cần che, khoe chỗ cần khoe, chiếc áo sọc của hãng RUB_LAB chắc chắn sẽ tạo nên một cơn sốt không nhỏ trên thị trường may mặc trong năn nay.

Giá bán 4,696 và đã bán hết ngay trong ngày đầu ra mắt. Đáng tiếc là không đến lượt chúng ta dùng thử mất rồi. Bạn có thể xem qua mẫu áo tại đây.

Ảnh: Twitter @rublab_tokyo 

Nếu những tin tức trên đây thật sự xảy ra thì không biết Fan của các thương hiệu đó nên vui hay nên buồn nữa.

Thế nhưng, tôi rất ấn tượng với sản phẩm mới của CASIO, thật sự rất mới lạ và phá cách đấy chứ!

Chee

Ai bảo người Nhật trung thực, không biết nói dối là gì?

Bạn biết gì về sự “lột xác” của ông trùm thương hiệu cơm Nhật Bản khi tấn công thị trường Việt Nam?

Sốc tận”nóc” với những quảng cáo “siêu lừa tình” ngày Cá tháng 4

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: