[Cười lăn] 1001 thể loại nhắn tin nhầm của người Nhật, dù chỉ 1 giây ước gì thời gian quay trở lại

Ứng dụng Chat miễn phí đã không còn là phương tiện liên lạc xa lạ với người Việt nói riêng và cả thế giới nói chung. Nếu ở Việt Nam chuộng Facebook Messenger, Zalo thì ở Mỹ là Viber, Skype… Người Nhật lại thích sự kín đáo hơn với Line, thậm chí trước đây họ từng dùng Mail để trò chuyện qua lại.

Chỉ cần cả hai đang Online thì ngay lập tức sẽ trả lời sau vài giây. Vừa tiện lợi lại không mất tiền như tin nhắn thường.

Thế nhưng, chính sự nhanh nhạy đó, đôi khi lại thành “nhanh nhảu đoảng”. Soạn xong là gửi ngay không xem lại câu chữ, không kiểm tra địa chỉ gửi hay lỡ tay bấm nhầm một biểu tượng cảm xúc nào “nhạy cảm”. Chắc hẳn trong số các bạn đang dùng ứng dụng Chat đều đã từng “xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu” khi rơi vào hoàn cảnh này.

Ảnh: xecuatui.vn

Ở Nhật cũng có những câu chuyện cười ra nước mắt như thế. Không chỉ vì nội dung tin nhắn mà còn vì sự ứng biến tài tình của chủ nhân tài khoản bị nhầm nữa. Nếu là bạn trong trường hợp dưới đây sẽ đáp trả như thế nào?

Đánh nhầm chữ 


Tình huống 1: 

Nhân viên A: Về việc XYZ, em đã Shochu (một loại rượu ở Nhật) rồi.

Trưởng phòng A: Ồ, mới sáng ra mà đã rượu chè cơ à. Muốn uống loại nào? Khoai à? Hay lúa mạch?

Nhân viên A: *tái mặt* Chết em đánh nhầm.

 Ý em là “Shochi shimashita” ( đã hiểu rồi), ai ngờ lại thành Shochu…

Trưởng phòng A: Thôi nào, sau giờ làm việc tâm sự với tôi đi.

 Thế mà sao lại là Shochu? Nihonshu (rượu Nhật) thì không được hả? 

–> Đã bảo là đánh nhầm rồi mà sếp còn bảo đi tâm sự nữa. Sếp trêu em hay là sếp n*u thật??

Tình huống 2:

Nhân viên B: Em cho mấy cái Pantsu (quần lót) trong tủ lạnh ra máy kiểm hàng nhé.

Trưởng phòng B: Ừa cho ra đi. Ủa mà PANNNNNNN….TSU?

Nhân viên B: Hic không không. Em xin lỗi. Ý em là Pan (bánh mì) ạ. 

–> Sếp cũng chịu khó hiểu và biết ghẹo nhân viên quá chứ .

Gửi nhầm Nick 


Tình huống 1:

Cô A (định gửi cho chồng): Woa, em ra được nhiều Unchi (ph*n) lắm!  Nhiều lắm luôn !!

Khách hàng: Vâng tôi rõ rồi ạ. 

–>Chuyện thầm kín đến thế, có cần phải báo cáo tận… khách hàng?? Về phần vị khách, không biết “đã rõ” chuyện gì vậy nhỉ?

 

Tình huống 2:

Con: Cái này thì khiêu khích thật…

 Ặc, không có gì đâu ạ…

Mẹ: Xin lỗi nhé Yasu-kun !! 

–> Xin chia buồn với thanh niên đi kiếm “cơm cháo” lại gặp phải phụ huynh. Quả là cú “đắng” thật đấy.

Ảnh: matome.naver.jp/

Tình huống 3:

A: Chào buổi sáng. Em lỡ tay làm nhiều Sô cô la quá nên anh có thể ăn phụ em không?

B: Thật hả. Vậy thì anh không khách sáo đâu.

A: Hic em xin lỗi. Em nhắn nhầm người. Xin anh quên chuyện vừa nãy đi ạ. 

–> Em nhầm nhưng em ít có phũ quá. Ít ra cũng nên cho người ta vài miếng Sô cô la dư để tạ lỗi đi chứ…

Ảnh: @Twitter Threee03

Tình huống 4: 

A:….

B:….

–> Thế này thì cạn lời thật. Tư thế mời mọc thế kia mà lại gửi sai đối tượng thì tiêu …

Ảnh: @Twitter Kurage0707

3. Nhầm biểu tượng cảm xúc 


Tình huống 1:

Chủ quán: Trông cậy cả vào cậu.

Nhân viên: (Stamp “Pretty Cure” hồng đáng yêu) Ối ối em nhầm rồi, xin lỗi anh…

Ảnh: matome.naver.jp/

Tình huống 2:

Chủ quán: Hôm nay cậu đi làm được không?

Nhân viên: Vâng được chứ ạ. 

Chủ quán: Vì cậu A hôm nay nghỉ nên nhờ cậu giúp nhé.

Nhân viên: (Stamp *bất cần*: Sao cũng được!!) Hic em nhầm, xin lỗi anh. 

–> Có vẻ như các anh Chồ (chủ quán) được nhân viên quý mến như bạn và chuẩn bị sẵn cho những biểu tượng cảm xúc thật đáng yêu!!!

Chắc các anh chẳng đến nỗi để bụng đâu nhỉ?

Tuy nhiên hiện nay, tình trạng này đã được khắc phục nhờ tính năng “xoá tin nhắn đã gửi” trên cả Line và Facebook. Những bạn thường xuyên mắc những lỗi trên thì nên cập nhật ngay chức năng mới để tránh hậu hoạ về sau nhé!

Ảnh: http://appllio.com/line-cancel-message

Thật là nguy hiểm phải không nào?

Nhất là những bạn thường Chat với nhiều người cùng một lúc thì nên cẩn thận kẻo rơi vào trường hợp tương tự nhé!

 

Chee (tổng hợp) 
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: