Ý tưởng “điên rồ” của ông bố 45 năm kinh nghiệm câu cá khiến dân mạng trầm trồ

Đi câu cá, ai mà chẳng vui vì câu được cá.

Thế nhưng đến khi câu được quá nhiều cá thì khó khăn lớn nhất là, làm sao ăn hết đây. Trong khi, tâm lý của mọi người là ai cũng muốn ăn cá tươi.

Ở Nhật, có những người lấy việc câu cá làm thú vui và rủ bạn bè cùng đi vào mỗi dịp cuối tuần. Một trong số họ có thói quen để mồi trong tủ lạnh nhằm bảo quản chúng cho đến dịp tiếp theo. Thế nhưng, nhiều bà vợ cho rằng để mồi câu (như sâu, giun,…) vào tủ lạnh trông không vệ sinh chút nào. Thế nhưng nếu để bên ngoài thì tất cả sẽ hỏng mất.

Vì thế có một ông bố giải quyết vấn đề này bằng cách “tậu luôn” một chiếc tủ lạnh chuyên dụng.

Và nhìn xem, đây là thành quả của ông ấy.

Ảnh: https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1905/13/news092.html

Bạn biết chuyện gì đang diễn ra chứ?

Nếu chưa? Hãy nhìn kỹ hơn vào bức ảnh dưới đây.

Ảnh: https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1905/13/news092.html

Có một con cá được nuôi trong… tủ lạnh. Cũng chính là con cá mà ông bố này bắt được.

Ở Nhật, có một số loại cá sống ở môi trường sông suối nơi có nhiệt độ thấp, nhưng đó mới là môi trường sinh trưởng thích hợp của chúng.

Ngăn rau củ trong mỗi tủ lạnh thường lạnh khoảng 10 độ. Và con cá đang tung tăng bơi lội trong làn nước 10 độ ấy.

Lý do tại sao con cá ấy vẫn được sống, đó là do có một hôm, ông bố đã câu được 3 con cá và không thể ăn hết trong 1 ngày.

Vì thế ông mới nghĩ ra cách nuôi sống nó trong tủ lạnh, mục đích là để giữ cho con cá thật tươi.

Quả là óc sáng tạo phi thường.

Tưởng tượng đến viễn cảnh mỗi ngày ông mở tủ lạnh và kiểm tra xem con cá nhỏ còn sống hay đã chết là tôi lại thấy buồn cười.

Thật là một ông bố đáng yêu!

Kengo Abe 

Bạn nghĩ trò câu cá là nhàm chán? Clip dưới sẽ khiến bạn thay đổi 180 độ…

Ai câu cá được nhận 10,000 yên Nhật?

Nghịch lý: Đến sân golf để câu cá

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: