“Tuột khố” – Mốt mới kỳ dị trong các Show hài Nhật Bản?

Năm nay 52 tuổi, Egashira 2:50 hay còn gọi là Tsuusho hay Ega-chan là danh hài nổi tiếng trong giới nghệ sĩ Nhật Bản.

Thế nhưng, gần đây, danh hài này trở lại khiến Fan hâm mộ sửng sốt vì ngoại hình gầy gò, trơ xương và … hói đầu.

Giọng ông khản đặc, chát chúa. Mỗi lần xuất hiện trên truyền hình thì chỉ nghe tiếng la inh ỏi từ nửa thân trên trần trụi. Vì vậy mà nhiều nhà đài phải hứng chịu gạch đá và than phiền từ khán giả.

Thế nhưng kỳ lạ là ông vẫn đều đặn xuất hiện trên truyền hình khiến người ta không khỏi ngạc nhiên.

Tuy vậy, nghe về quá khứ huy hoàng của ông sẽ không khỏi khiến bạn “bật ngửa đấy”.

Vụ án khoả thân ở Thổ Nhĩ Kỳ

Năm 1997, ông đến Thổ Nhĩ Kỳ theo kế hoạch quay phim của đài truyền hình.

Giữa trận đấu vật dầu Oil Wrestling, ông thình lình nhảy ra và gây cười cho khán giả. Đây là kịch bản được sắp xếp trước đó để 3000 khán giả có mặt ở trường quay thư giãn. Màn trình diễn đã giúp Ega-chan nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả trường quay.

Thế mà đột nhiên ông cởi luôn chiếc khố duy nhất đang mặc và “khoe thân” trước 3000 khán giả. Xét đến hành vi bạo lực trên, ngay lập tức cảnh sát đã xông vào bắt ông.

Bạn nghĩ tất cả chỉ là do nhà đài sắp xếp?

Không phải đâu, vì hành động phản cảm đó, ông đã thực sự bị cảnh sát bắt “tóm” đấy.

Náo loạn trận thi đấu “Vật tự do”

Năm 2006, ông lại một lần nữa xông vào trận đấu vật chuyên nghiệp nữ và khoả thân.

Kết quả là chương trình đã phải dừng phát sóng.

Chỉ vì sự cố khoả thân mà gây nên bao nhiêu rắc rối.

Thế nhưng Ega chan vẫn có mặt tốt và lương thiện.

Sau trận động đất lịch sử ở miền đông Nhật Bản (Higashi Nihon daishinsai), ông đã tự lái xe tải chở đầy lương thực đến Fukushima cho đồng bào ở đây.

Chẳng cho ai biết, một mình tự làm tất cả. Thế nhưng vì đô nổi tiếng của mình nên người ta dễ dàng nhận ra ông.

Nhưng đây chỉ là một việc tốt duy nhất trong hàng tấn Scandal mà ông đã tạo ra.

Ngộ độc thuốc cường dương Viagra

Viagra là thuốc phục hồi chức năng nam giới nổi tiếng thế giới.

Ở Nhật, trước hết bạn phải có đơn thuốc của bác sĩ với liều lượng hạn chế từ 25mg đến 50mg loại thuốc con nhộng.

Sau đó mới có thể mua được ở các nhà thuốc. Và tại đây, Ega chan lại gây ra một vụ án.

Một ngày, ông đến quán Hosttess (quán Bar nữ nhân viên) giải khuây. Thế nhưng trước khi vào quán ông đã “nốc” 50mg Viagra một lần cùng với rượu. Đương nhiên là sau đó  ông ngất xỉu và được xe cấp cứu đưa đi.

Viagra có tác dụng lưu thông máu, thế nên khi nạp một lượng lớn chất cồn vào sẽ dẫn đến ngộ độc cấp tính. Việc ngã quỵ là chuyện đương nhiên.

Chẳng phải muốn tự sát, vậy tại sao ông lại làm thế?

Nghe nói vì không thể đợi đến khi  thuốc Viagra được nhập về mà ông đã “trót dại.

Bị bắt ở nước ngoài vì tội khoả thân, rồi nổi khùng vì không thể mua Viagra ngay, tất cả làm nên lịch sử “huy hoàng” của nghệ sĩ hài “không giống ai” của nước Nhật.

Trên thế giới, chắc chỉ có độc nhất 1 người như vậy thôi.

À mà không, một người là quá đủ phiền phức rồi.

Kengo Abe

1001 tiết mục diễn sâu trên sóng truyền hình chứng tỏ Nhật Bản đúng là quốc gia của các thánh hài

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: