Châu Kiệt Luân bị nhầm là trùm Yakuza khi đến Nhật

Gần đây, ngôi sao Châu Kiệt Luân đã xuất hiện tại một quán cà phê Nhật Bản trong chuyến du lịch, trước khi bắt đầu Tour lưu diễn riêng vào tháng 10.

Tuy khá nổi tiếng ở nhiều thị trường âm nhạc, khách hàng tại quán cà phê ấy đã không thể nhận ra nam nghệ sĩ.

Do cách ăn mặc gây hiểu lầm, nhiều vị khách nghĩ rằng anh là ông trùm Yakuza.
Lúc đó Châu Kiệt Luân mặc áo sơ mi tối màu, đội mũ len và mang kính râm

Anh chia sẻ trên Instagram cá nhân rằng khi đó đang đi dạo vườn, ngắm hoa nghe chim hót, sau đó vào ngồi ở một góc của quán cà phê để nghỉ ngơi. Thế nhưng vừa ngồi xuống thì những vị khách ở xung quanh vội vàng đứng dậy và bỏ đi, để lại anh ngồi một mình.

Nam nghệ sĩ cũng không quên chú ý rằng lần sau không nên mặc loại trang phục này khi ở Nhật.

Có lẽ cách ăn mặc hầm hố này đã khiến Châu Kiệt Luân bị nhận nhầm là người xấu. Bạn đã bao giờ bị bắt lỗi trang phục khi ở Nhật cũng như gặp những tình huống oái ăm như thế này chưa?

Tham khảo https://nextshark.com/jay-chou-gangster-boss/

Sacchan

Nghịch lý xã hội Nhật Bản: vừa loại bỏ đồng thời vừa chấp nhận sự tồn tại của các Yakuza

Khi các Yakuza Nhật Bản rũ bùn đi bán trà sữa trân châu

Hội Yakuza về hưu mở văn phòng đào tạo diễn viên chuyên đóng vai ác

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: