Một Tokyo nhuốm màu ẩm thấp – Vẻ đẹp ẩn sau sự suy tàn

Mặt trước các cửa hàng ở Tokyo ẩn chứa sự quyến rũ đối với các nghệ sĩ và nhà thiết kế, từ màu sắc, hoạ tiết đến sắc thái ẩm thấp, cũ kỹ của đô thị. Christopher Robin – một nhà thiết kế gốc Thuỵ Điển đã tìm thấy nguồn cảm hứng vô hạn của mình khi đến thăm Tokyo lần đầu tiên vào năm ngoái. Sau khi quay về nước, anh đã bắt đầu dự án có tên TokyoBuild.

Christopher Robin bắt đầu mỗi dự án bằng cách lướt trên Google Street View, tìm kiếm các mặt đường ở Tokyo cho đến khi thấy cửa hàng mà anh yêu thích. Tuy nhiên việc thu thập này chỉ có tác dụng tham khảo. Phần lớn các tác phẩm được tạo ra dựa trên sự tưởng tượng của tác giả. Robin đã tạo ra các mô hình với tỷ lệ 1:20, lên kế hoạch chi tiết từ chất liệu đến kỹ thuật. Nhà thiết kế đặc biệt chú trọng đến chi tiết, kể cả những chi tiết nhỏ như mặt tiền rỉ sét và nắp cống ở phía trước nhà cũng được khắc hoạ cụ thể.

Từ bé, Robin đã được bao quanh bởi những mô hình. Cha của anh sưu tập và sáng tạo mô hình tàu trong khi mẹ của anh làm nhà búp bê. Hiện tại, Robin đang làm thiết kế cho thương hiệu thời trang H&M.

Robin đã tổ chức một buổi triển lãm tại Stockholm, Thuỵ Điển, nơi anh có thể trưng bày các mô hình của mình trong dự án TokyoBuild. Bạn cũng có thể chiêm ngưỡng công trình này trên Instagram dành riêng cho dự án này.

TOKYOBUILD INSTAGRAM

Sacchan

Tham gia lớp học của Host, bạn không chỉ học được nghệ thuật thu hút phụ nữ

Cảnh sát Nhật Bản không những giỏi trị an, mà còn là những thiên tài nghệ thuật

Cảnh sát đưa ra khuyến cáo về mặt tối của trò chơi thách thức trên mạng có tên quấy rối ma quỷ Momo

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: