Hoàng thượng mùa nào cũng xinh, nhưng xinh nhất là vào mùa Đông

Các bạn có yêu mèo không nhỉ?

Sao lại có thể ghét bỏ sinh vật bé nhỏ đáng yêu này được cơ chứ? Tất nhiên ngoại trừ những lúc hoàng thượng phá phách, cào hoặc phá đồ đạc trong nhà rồi.

Với những người yêu mèo, chúng lúc nào mà chẳng đáng yêu. Thế nhưng bạn có biết, thời kỳ bùng nổ sự dễ thương của mèo là vào mùa Đông. Tại sao ư?

1. Cuộn tròn ngủ suốt ngày

Ảnh http://festa0511.blog.fc2.com/blog-entry-347.html

Vào mùa Đông, những chú mèo cũng tiết kiệm năng lượng bằng cách tăng thời gian ngủ của mình lên. Mèo trưởng thành sẽ ngủ 14 tiếng, trong khi mèo con và mèo già cần ngủ 20 tiếng. Trong lúc ngủ, để giữ ấm cho cơ thể, chú ta sẽ cuộn tròn người lại. Cách này giúp mèo tiết kiệm được diện tích tiếp xúc với đất lạnh, đồng thời dễ dàng lan toả hơi ấm của cơ thể.

Ngược lại vào mùa Hè, mèo sẽ đánh mất liêm xỉ mà duỗi người nằm “duyên dáng” như thế này.

2. Lông bồng bềnh

Ảnh https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1801/12/news099.html

Trước khi vào Đông, mèo sẽ thay lông. Lông mọc nhiều và dày hơn để chúng có thể chống chọi lại với cái lạnh, do đó bạn sẽ thấy mèo nhà phồng lên mà lông cũng mượt hơn.

Ngoài ra mèo cũng tích mỡ để giữ ấm nên đừng ngạc nhiên khi thấy cân nặng của hoàng thượng cứ tăng vùn vụt vào mùa Đông nhé.

Những lúc này mà được hoàng thượng sà vào lòng thì đúng là không còn gì hạnh phúc bằng.

Ảnh https://machicon.jp/animalcafe/column/4279

3. Hay làm nũng hơn

Nếu bản chất con mèo đã là “dẹo” người thì dù là Đông hay Hè chú ta cũng sẽ làm nũng mà thôi. Thế nhưng vào mùa Đông, mèo sẽ có nhu cầu tìm kiếm hơi ấm nơi người thân nhiều hơn. Thử tưởng tượng cảnh bạn ngồi thư thái đọc một quyển sách, ngắm tuyết rơi bên ngoài cửa sổ mà trên đùi lại có chú mèo đang ngủ. Hơi thở phập phồng ấm áp của chú có thể khiến con tim bạn tan chảy.

Nhưng nhỡ lúc chú mèo đang nằm đó mà lại buồn đi vệ sinh thì thế nào nhỉ? Là tôi chắc không nỡ đứng dậy mất.

Miền Nam Việt Nam có lẽ không có mùa Đông nhỉ, thật đáng tiếc khi bạn phải bỏ qua những bộ dạng siêu cấp dễ thương của hoàng thượng khi trời lạnh rồi. Thế nhưng nếu có dịp đến Nhật và tiếp xúc với những chú mèo vào mùa Đông, đừng quên vuốt ve và lưu giữ khoảnh khắc đáng yêu của các em ấy nhé !

Kengo Abe

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: