Bạn có biết tại sao Chuột lại là con vật đầu tiên trong chuỗi tuần hoàn 12 con giáp?

Tuy rằng đã bước sang năm 2020 theo lịch Dương, nhưng vẫn còn một ít ngày trước khi chúng ta chính thức bước vào năm con Chuột (năm mà chắc chắn chú mèo máy Doraemon sẽ không có cảm tình).

Bạn đã từng nghe câu chuyện tại sao con Chuột lại là con vật đầu tiên trong chuỗi tuần hoàn 12 con giáp chưa?

Chuyện kể rằng Thiên Hoàng tập hợp các con vật trên dương gian lại vào ngày cuối năm, tuyên bố rằng sẽ chọn ra 12 con vật ưu tú, đặt tên cho các năm. Tiêu chí lựa chọn sẽ là thứ tự đến Thiên đình vào ngày mồng 1. Con Mèo lúc đó đang mải chơi, không nghe rõ ngày Thiên hoàng bảo là ngày nào mới hỏi lại con Chuột. Chuột ta láu cá trả lời “Là ngày 2 nhé !”.

Sáng ngày 1, con Bò dậy sớm, lọ mọ đi đến Thiên đình. Trên đường đi, con Chuột nhảy lên đầu Bò đi “ké”. Đến gần cổng Thiên đình, con Chuột nhảy về phía trước và trở thành con vật đầu tiên đến cổng Thiên đình. Do đó mà Chuột trở thành con vật đầu tiên trong chuỗi 12 con giáp. Tiếp theo là Bò, sau đó Hổ, Thỏ, Rồng, Rắn, Ngựa, Cừu, Khỉ, Gà, Chó, Lợn rừng (các bạn lưu ý, câu chuyện này theo thuyết 12 con giáp của Nhật Bản nên sẽ có khác biệt với Việt Nam nhé).

Nhân tiện cũng xin giới thiệu luôn hệ thống 12 con giáp ở Nhật. Đó là:

ねずみ (Nezumi): Chuột
うし (Ushi): Bò
とら (Tora): Hổ
うさぎ (Usagi): Thỏ
りゅう (Ryu): Rồng
へび (Hebi): Rắn
うま (Uma): Ngựa
ひつじ (Hitsuji): Cừu
さる (Saru): Khỉ
とり (Tori): Gà
いぬ (Inu): Chó
いのしし (Inoshishi): Lợn rừng

Về phía chú Mèo, vì tin chú Chuột nên ngày mùng 1 tự tin ăn chơi “phè phỡn”, đến ngày 2 mới vác mặt đến Thiên đình. Đến nơi Mèo ta vỡ lẽ thứ tự các con giáp đã được quyết định xong rồi. Con Mèo đùng đùng nổi giận, thế là kể từ đó, Mèo ôm mối thù, quyết “tận diệt” loài Chuột. Hễ gặp Chuột là Mèo phải truy đuổi đến cùng.

Bạn có thể nghe câu chuyện trên qua Video bên dưới, sẵn tiện bồi dưỡng tiếng Nhật thêm nhé !

Dù dùng “thủ đoạn” nào mà chú Chuột được đứng đầu bảng 12 con giáp thì cũng xin chúc mừng năm của chú Chuột nhé ! Dưới đây là một số thiệp năm mới được thiết kế bởi các nhà thiết kế Nhật Bản, lấy cảm hứng từ chú Chuột theo nhiều phong cách khác nhau.

Ảnh http://www.spoon-tamago.com/2020/01/02/japanese-designer-new-years-cards-of-2020/

Chiếc thiệp này rất có phong cách của Ghibli đúng không các bạn !

Ảnh http://www.spoon-tamago.com/2020/01/02/japanese-designer-new-years-cards-of-2020/

Ảnh http://www.spoon-tamago.com/2020/01/02/japanese-designer-new-years-cards-of-2020/

Ảnh http://www.spoon-tamago.com/2020/01/02/japanese-designer-new-years-cards-of-2020/

Ủa, chiếc thiệp này có hơi creepy thì phải?

Ảnh http://www.spoon-tamago.com/2020/01/02/japanese-designer-new-years-cards-of-2020/

Bạn thấy ý tưởng các loài Chuột “xếp hình” thành số 2020 thế nào?

Ảnh http://www.spoon-tamago.com/2020/01/02/japanese-designer-new-years-cards-of-2020/

Ảnh http://www.spoon-tamago.com/2020/01/02/japanese-designer-new-years-cards-of-2020/

Đâu là thiết kế yêu thích của bạn?

Sacchan

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: