Nghệ thuật sắp đặt của nhà thiết kế đồ họa Nhật Bản khiến bạn mất niềm tin vào ‘cửa sổ tâm hồn’

Công ty giấy Takeo Nhật Bản tổ chức buổi triển lãm thường niên, mời đến các nhà thiết kế đồ hoạ Nhật Bản để trải nghiệm công nghệ in và chất lượng giấy của công ty. Kết quả đã tạo cảm hứng cho những nghệ sĩ sáng tạo nên các tác phẩm lấy cảm hứng từ công dụng của giấy. Trong triển lãm lần thứ 15, nhà thiết kế đồ hoạ Masashi Murakami đã đem đến những thiết kế độc đáo và bắt mắt, khiến bạn không thể không ngoái nhìn lần hai.

Triển lãm cá nhân của Masashi Murakami diễn ra vào cuối năm ngoái với tựa đề “Affects” (Ảnh hưởng) đã giới thiệu những tấm áp phích gây ảo giác, thông qua hình dáng, chất liệu và kiểu giấy. Dù là ảnh 2D nhưng các tác phẩm đã đưa bạn lọt vào chiều không gian khác.

Tác giả cho biết “Dữ liệu in trên giấy đều cố định, không bị ảnh hưởng của môi trường, dáng cũng không đổi”. Thế nhưng bằng cách sắp xếp tinh tế, tác giả đã “thổi hồn” vào, khiến các tác phẩm như thể đang dịch chuyển.

Mời bạn thưởng thức:

Như thể dòng chữ “bay màu” tan biến vào hư vô ngay trước mắt.


Đây là đỉnh cao của nghệ thuật sắp đặt.

Có ai nhầm tưởng mặt kính là mặt nước không?

Có cả hiệu ứng làm mờ nữa kìa… Trông có quen không nào?

Thế mới thấy đôi mắt và cả bộ não của con người nữa thật dễ bị đánh lừa.

Theo dõi thêm các tác phẩm trên INSTAGRAM của tác giả nhé !

Sacchan

 

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: