Mangaka Nhật Bản cho thấy sự khác biệt sau 35 năm rèn dũa kỹ năng hội họa

Tất cả những điều hoàn mỹ trên thế giới này đều phải bắt đầu từ sự thiếu sót. Viên ngọc muốn sáng phải bỏ công mài dũa.

Một hoạ sĩ Manga chuyên nghiệp Nhật Bản đã chia sẻ quá trình vẽ ngày càng “lên tay” của mình trong 35 năm để chứng minh điều này. Anh là tác giả của Gagoze, tác phẩm được xuất bản trên Web Comic Ganzo vào năm 2006. Anh cũng chịu trách nhiệm thiết kế nhân vật chính cho Anime Appare-Ranman! sẽ được ra mắt vào tháng 4 năm nay.

Để có được nét vẽ sắc sảo của hiện tại, tác giả từng trải qua thời kỳ “chân ướt chân ráo”, bằng những nét vẽ thô sơ thuở ban đầu để từ đó biến ước mơ hoạ sĩ trở thành hiện thực. Chính tác giả đã chia sẻ tranh vẽ của mình thời xưa, đồng thời sử dụng kỹ năng hiện tại để “nâng cấp”, tạo ra sự so sánh thú vị.

Tranh bên trái được vẽ vào năm 1985 bời bàn tay non nớt của một cậu bé, đối nghịch hoàn toàn với bức tranh được vẽ lại vào năm 2020, thể hiện đẳng cấp của một “lão làng” trong nghề.

Chính chủ nói thêm trong một Tweet khác của mình: “35 năm rồi mới vẽ lại Ace. Nếu nhìn vào bức tranh bên trái bạn có thể thấy đường gấp ở nách, vai và các khớp của nhân vật. Với một đứa trẻ mẫu giáo mà vẽ được vậy là quá tốt rồi. Chắc lúc đó tôi đang vừa vẽ vừa nhìn một cái gì đó”. 

Còn đây là Video quá trình hoàn thiện nhân vật vào năm 2020. Có thể thấy bức tranh sau này đã được vẽ theo đúng thứ tự, từ phác hoạ đến hoàn thiện, do đó tỷ lệ nhân vật được thể hiện rất tốt chứ không méo mó như bức tranh trước kia.

Thế nhưng có một vấn đề khiến cư dân mạng chú ý, đó là sự hài hước về “chiếc đầu Mario trôi nổi” trong bức tranh quá khứ. Ở hiện tại, tác giả có thể làm rõ ý đồ của mình, thế nhưng sự xuất hiện của Mario khiến người xem bật cười.

“Tôi cực kỳ ngưỡng mộ tài năng của bạn, thế nhưng chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy”

“Bí ẩn nằm ở quả đầu đang trôi lơ lửng của Mario”

Không riêng gì tác giả, chắc đã có nhiều người ôm ấp mộng hoạ sĩ truyện tranh qua những tác phẩm thô kệch thuở thơ ấu. Bạn đã để giấc mơ của mình ngủ quên bao nhiêu năm rồi?

Hãy nhớ rằng nếu có rèn luyện và đam mê, ắt sẽ có thành công !

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: