Khi Onigiri Nhật Bản không phải món ăn mà là… lời nguyền

Onigiri (cơm nắm) là món ăn cơ bản của người Nhật. Tuy cơ bản nhưng có thể xem đây là linh hồn của ẩm thực Nhật Bản.

Onigiri có thể được chế biến thành nhiều vị, nhiều hình dạng. Có những Onigiri chỉ nhìn thôi đã muốn ăn ngay, cũng có những loại được trang trí đáng yêu đến mức không nỡ ăn.

Nhưng cũng có những loại cơm nắm có ngoại hình như… dính lời nguyền. Thực sự không dám ăn chứ không phải không nỡ hay không muốn.

Một Youtuber người Nhật chuyên thực hiện các Video hướng dẫn làm những Onigiri như vậy. Chủ đề Onigiri rất đa dạng, từ hình mèo, người ngoài hành tinh đến hải cẩu.

Những Onigiri này trông như thế nào mà bị cho là dính lời nguyền?

Nhắc đến Mèo ở Nhật thường đại diện cho sự đáng yêu dễ thương, tuy vậy món cơm nắm hình Mèo này lại quá thực đến mức nhìn hơi đáng sợ. Đặc biệt khi chỉ còn mỗi cái đầu.

Còn đây là Onigiri hình mặt nạ Otafuku, lấy cảm hứng từ văn hoá dân gian Nhật Bản.

Otafuku thường được miêu tả là một người phụ nữ có đôi má mũm mĩm và nụ cười vui vẻ, Otafuku trong tiếng Nhật được dịch là một người rất may mắn, hạnh phúc.

Chẳng phải sẽ là tội ác nếu bạn ăn món cơm nắm như vậy sao?

Hay một số Concept còn kỳ lạ hơn, ví dụ mặt nạ phòng độc lấy cảm hứng từ dịch cúm Corona.

Hay người ngoài hành tinh…

Đến cả hải cẩu cũng có khuôn mặt biểu cảm khá…dị.

Đây có phải là định nghĩa trực quan cho khái niệm “dễ thương kinh dị” không nhỉ?

Bạn cũng có thể học cách làm những Onigiri kỳ lạ này từ Video hướng dẫn từ chính chủ nhé !

Sacchan

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: