Kết quả hơn 2 năm luyện tập – Hoạ sĩ Nhật chứng minh câu “Có công mài sắt có ngày nên kim”

Hãy cùng dành chút thời gian nhìn vào sự tiến bộ tuyệt vời của hoạ sĩ vẽ tranh minh hoạ Nhật Bản Toma-to để hiểu được rằng bạn có thể không được sinh ra với khả năng thiên phú, nhưng bạn có thể luyện tập để trở thành thiên tài.

Toma-to chia sẻ trên trang Twitter của mình:

“Trong khoảng 2 năm rưỡi, tôi đã cố gắng hết sức, vì vậy thật lòng mà nói sẽ rất hạnh phúc nếu tôi nhận được nhiều lời khen hơn”.

Đây là bức vẽ của Toma-to vào tháng 9 năm 2017.

Và đây, thành quả vào tháng 4 năm 2020.

Rõ ràng sự chăm chỉ của hoạ sĩ đã được đền đáp bằng sự tiến bộ tuyệt vời, và khiến nhiều người kinh ngạc. Một số cho rằng nếu tiếp tục cố găng, anh ấy có thể sẽ tiến xa hơn, một số khác thắc mắc quá trình rèn luyện để có thể “lên cấp” nhanh chóng và ấn tượng như vậy.

Toma-to chia sẻ rằng anh tự học vẽ tranh minh hoạ qua 2 nguồn. Khi vẽ người, anh học qua @Manga_Materials trên Twitter (hướng dẫn từng bước) và để vẽ cảnh, Toma-to tham khảo hướng dẫn của Yo Shimizu, đặc biệt là bản hướng dẫn vẽ cảnh nền xuất bản trên Amazon.

Đây là minh chứng cho thấy một người có thể tiến được bao xa với đam mê của mình nếu họ thực sự khao khát sự tiến bộ. Và khi một người thực sự cố gắng, thay vì xấu hổ và ngượng ngùng, họ sẽ tự hào nhận lấy những lời khen ngợi, tôn vinh của mọi người.

Đam mê của bạn là gì? Bạn tự đánh giá mình sống bao nhiêu phần trăm với đam mê nào?

Sacchan

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: