Nhiếp ảnh gia Nhật Bản thể hiện những “bộ mặt” khác nhau của bè lũ mèo hoang

Nhiếp ảnh gia Masayuki Oki là một nhiếp ảnh gia đường phố. Anh thích ghi lại cảnh thành thị, các công trình kiến trúc, và đặc biệt thích chụp ảnh những chú mèo hoang ở Tokyo.

Không giống như mèo nhà được “con sen” yêu thương chiều chuộng, mèo hoang phải tự mình sống sót với thế giới khắc nghiệt. Vì vậy mà ở chúng có những nét khí chất độc đáo thu hút anh chàng nhiếp ảnh gia này.

Hãy cùng xem bộ sưu tập ảnh mèo hoang được chụp bởi Canon EOS-1D X của nhiếp ảnh gia Masayuki nhé.

Không có “con sen” thì tự đùm bọc lẫn nhau, dù không cùng giống nhưng chung một loài.

Trong Đền Cáo tự nhiên xuất hiện một con mèo…

Có phải đại tiểu thư/ công tử nào trốn nhà ra ngoài dạo mát không vậy?

Ngủ thôi mà, đừng có phán xét lung tung…

Xin phép chưa mà ngoặm con cá đi rồi bé ơi !

Yoga xí.

Mèo nào thì cũng cần được yêu thương nha, cho bé cái ôm đi nào.

Aww, tan chảy mất…

Hai cái tượng thì rõ là đáng yêu mà sao hai cái đứa phía sau trông cứ cục súc thế nào ấy.

Haiiii, có ai nghe mình chào không, haiiiii

Hay hông nè, thấy ta linh hoạt chưa nè.

Hey, bro….

Đối với lũ mèo nhà, đây chắc chắn là một anh hùng trong truyền thuyết.

Hey, human, cũng phận lang thang lưu lạc như nhau nhỉ.

Thử thiết đầu công xem mèo nào cắn mỉu nào.

Một bức ảnh, 2 số phận.

Nhìn cái giề…

Nhìn không kỹ cứ tưởng con Sóc trong hốc cây, hoá ra….

Bạn có thể xem thêm những bức ảnh khác của tác giả tại Instagram | Tumblr

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: