Cách người Nhật để lại lời cảnh báo khác người, nhưng lại khiến ai cũng phải bật cười

Khác với Việt Nam hay một số quốc gia khác, biển cảnh báo tồn tại để trang trí, ở Nhật nếu nhìn thấy các biển cảnh báo, mọi người sẽ ý thức làm theo.

Tại sao lại như vậy nhỉ? Bởi lẽ người Nhật tôn trọng luật lệ và quy tắc. Họ có thể nhút nhát và giữ kẻ, nhưng họ rất để ý đến những gì mà người khác làm và cố gắng không gây ảnh hưởng đến ai. Do đó mà người Nhật dễ dàng truyền đạt thông tin về quy tắc chỉ qua các hình thức vô cùng đơn giản.

Bởi vậy mà cách cảnh báo của người Nhật cũng khác người, đôi khi khiến bạn phải bật cười.

Ví dụ:

Trên cột giao thông này viết “Đừng có mà nôn ở đây, nôn ở cái quán mà anh/chị uống ấy”.

Đây rõ ràng là một lời nhắc nhở nghiêm khắc, nhưng ai đó viết mẩu giấy cảnh cáo này đã không quên thêm vào dòng chữ to nhất ở trung tâm “CỐ LÊN” !

Quả nhiên là một lời động viên đúng lúc, bởi khi một ai đó muốn nôn, họ rất có thể không làm chủ được bản thân nữa. Hy vọng khi nhìn thông điệp này, họ sẽ kiềm nén bản thân đến khi vào được nhà vệ sinh.

Nhắc đến nhà vệ sinh, bạn cũng có thể tìm thấy một lời cảnh cáo khôi hài khác ở đây.

“Đừng có hút thuốc trong Toilet, nếu không mị sẽ đi nặng trong phòng hút thuốc đấy”.

Thông thường chúng ta chỉ nhìn thấy các biển cấm kiểu “Đừng hút thuốc” hoặc sinh động hơn là hình minh hoạ. Nhưng cảnh báo toàn chữ mà lại gây “xúc động” mạnh mẽ như vậy chắc chắn rất hiếm.

Ngoài các lời cảnh báo mạnh mẽ thế này, cũng có những lời nhắn nhủ rất mãnh liệt.

“Beyonce quê ở Taketomi đó nha”.
Chắc chắn ai đó đang muốn quảng cáo về quê hương của mình đây mà. Dù tất nhiên không ai tin nhưng cũng khá đáng yêu đấy chứ.

Một người đậu xe trong bãi, lúc quay ra thì phát hiện mẩu giấy như thế này:

“Xe ngầu đấy, anh bạn”.

May mà không phải giấy phạt…

Không hẳn là lời cảnh báo, nhưng chủ nhân của mảnh giấy này có lẽ đã muốn khen chiếc xe đến mức không thể chờ được gặp trực tiếp chủ nhân của nó.

Quả nhiên, người Nhật vô cùng nhút nhát và ngại giao tiếp, nhưng họ không thất bại trong việc bộc lộ sự chân thành của mình.

Gần đây, người dùng Twitter kiêm Model Nhật Bản Mioko (@mioko_official) đã đăng về một chuỗi các hướng dẫn cô phát hiện trên đường phố. Trên giấy viết “muốn ngắm hoa Thược dược Hoàng đế thì đi theo mũi tên”.

Có thể đó chỉ là trò đùa của ai đó thôi, nhưng Mioko không ngăn được sự tò mò. Cuối cùng cô cũng tìm được đến điểm đích.

Một khóm Thược dược Hoàng đế rất đẹp đúng không ! Ai đó đã muốn khoe chúng với người qua đường đến mức bày ra trò chơi bí ẩn này.

Có vẻ người Nhật không phải là không muốn giao tiếp với người khác, mà họ có cách giao tiếp độc đáo chứa đựng sự khôi hài riêng của mình.

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: