“Hít một hơi không sao đâu” – Câu chuyện “nghiện” của một người dùng Twitter Nhật Bản

Một người dùng Twitter, Nekomarusuisan (@ nekomarusuisan7), đã nhận được rất nhiều sự chú ý gần đây khi đăng hình ảnh này.

Trên dòng caption, chủ thớt viết:

“Bạn mình cũng làm thế mà nhỉ!”, “Hít một hơi không sao đâu”, sự tò mò nhẹ đó chính là lý do mọi chuyện bắt đầu. Thế nhưng khi hít một hơi tự dưng tôi quên hết mọi điều đáng ghét trên đời. Thế là tôi lặp đi lặp lại. Tôi tự nói với mình rằng “mình có thể dừng lại bất kỳ lúc nào”, nhưng kể cả khi không hít tôi vẫn nghĩ đến nó, và nó dần dần thống trị cuộc sống của tôi. Tôi không còn bất kỳ ý chí nào để từ bỏ nữa. Ai đó làm ơn giúp tôi với !”.

Có lẽ Nekomarusuisan không phải là người duy nhất nghiện hít thú cưng. Bên dưới dòng Tweet, rất nhiều bình luận tỏ ý kiến đồng tình.

– Này này, tôi cũng là một người nghiện hít mèo đây. Khi đi làm tôi không thể chờ được về nhà để hít tí mèo. Đã có phòng hút thuốc sao không có phòng hít mèo nhỉ???

– Tôi vừa nghỉ việc ở một công ty bóc lột. Trong suốt thời gian tôi chịu đựng ở đó, con mèo của tôi chính là cứu tinh vĩ đại nhất vì nó cho tôi vùi đầu vào lông nó.

– Ôi tôi cứ tưởng là đã bỏ được việc hít mèo rồi chứ, nhưng tay tôi run cầm cập khi đọc dòng Tweet này nè. Tôi không cưỡng lại được nữa, chịu trách nhiệm đi, anh bạn.

Không chỉ mèo mà ở Nhật có rất nhiều người thích ngửi mùi của động vật, ví dụ như chó.

“Tôi thích mùi đánh rắm của chó nhà tôi. Chồng tôi luôn phàn nàn “trời ơi sao mà hôi quá” nhưng tôi chỉ cười và ngửi chúng thôi”

(Có chút biến thái thì phải???)

“Tôi nghĩ rằng mùi đệm thịt của chó giòn như bỏng ngô và tôi rất thích mùi này. Có phải mình tôi thấy thế không?”

Từ một suy đoán, ở Nhật có nhiều người thích ngửi mùi thú cưng bởi vì họ cho rằng mùi của chúng có thể chữa lành cho tâm hồn chịu nhiều tổn thương của họ.

Nữ diễn viên nổi tiếng Rei Dan 檀れい cũng được biết đến là một người yêu động vật. Cô ấy cũng thừa nhận rất thích mùi thú cưng của mình.

Sau khi đọc bài này, nếu nhà có thú cưng bạn có muốn “làm hơi” không nhỉ?

Tuy nhiên ngửi cũng có chừng mực, chứ “nghiện” như anh chàng đầu bài là không hay rồi. Chưa kể hít nhiều có thể gây ra các vấn đề sức khoẻ cho bạn, đồng thời khiến thú cưng cảm thấy căng thẳng. Do đó hãy tiết chế thôi nhé !

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: