Gundam – “Sự lãng mạn của một người đàn ông” gần 50 tuổi

Xin chào các bạn. Tôi là một ông chú người Nhật, năm nay đã 48 tuổi.

Niềm đam mê của những thằng con trai ở thời chúng tôi chính là Gundam.

Ảnh http://www.arclight.co.jp/ag/GTG01/01/

Từ Gundam, nhà sản xuất phát hành rất nhiều sản phẩm đi kèm như figure, đĩa DVD,…Mặc dù đã 40 năm kể từ khi Gundam ra đời, chúng tôi, những “fan cuồng” vẫn tiếp tục đổ tiền vì đam mê.

Biết thế nào được, bởi lẽ đó là “sự lãng mạn của một người đàn ông” mà !
Chúng tôi có thể vừa uống rượu vừa thảo luận về Gundam 1 tuần liền mà không thấy chán.

Thêm nữa, Gundam bắt đầu nổi tiếng toàn thế giới và số lượng người hâm mộ ngày một đông.

Hãy để tôi đề xuất cho các bạn một số sản phẩm liên quan đến Gundam mà tôi rất tự hào.

Ảnh https://hobby.dengeki.com/news/1184355/

Đây là chiếc áo phông có thể gấp thành hình Gundam. Nhưng “cỡ” này cũng bình thường thôi.

Quần lót Gundam. Nếu bạn đặt nguyên set sẽ có cả quần áo bên ngoài hình Gundam. Nhưng nếu chỉ đặt quần trong thì đây sẽ là “niềm tự hào” riêng mình bạn biết.

Bạn nghĩ một thằng con trai mặc áo thun Gundam có rủ được gái đi chơi không? Nếu mà cho thấy cả quần lót Gundam thì…

Ngoài ra còn có tất Gundam nữa này…

Có phải là ngớ ngẩn lắm không *cười*

Thế nhưng nếu cô bạn gái có thể chấp nhận sự cuồng nhiệt với Gundam của bạn, cô nàng chắc chắn sẽ có thể cùng bạn đến suốt đời !!!

Nếu bị bạn gái đá vì cuồng Gundam cũng không sao cả. Lúc đó chỉ cần rủ một vài chiến hữu khác, ra bàn nhậu mà cười với nhau về “Sự lãng mạn của một người đàn ông” !!!

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: